22/01/2012 23:46 GMT+7

Đất trời quê hương rực rỡ phút giao thừa

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Phút giao thừa đã điểm. Nhâm Thìn 2012 đã bước vào ngày đầu năm. Cả nước ta đâu đâu cũng rực rỡ pháo hoa bung nở giữa đất trời quê hương; rực rỡ ước mơ, hy vọng và niềm tin vào một năm mới.

Read this on Tuoitrenews.vn

Rực rỡ bầu trời Sài Gòn

Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Hàng vạn người có mặt trong đêm giao thừa cùng chung niềm hân hoan, rộn rã đón năm mới.

NwgXsM15.jpgPhóng to
Toàn cảnh bắn pháo hoa tại quận 2, TP.HCM nhìn từ đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Điểm nhấn của đêm giao thừa tại TP.HCM năm nay chính là tại ngã tư Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi diễn ra cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Việt Nam ngày mới” bắt đầu từ lúc 22g30 đêm 29 tết (22-1), thu hút hàng vạn người theo dõi.

c0Ttr0jN.jpgPhóng to

Cảnh tượng người dân du xuân sau thời khắc giao thừa - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Hình ảnh của Việt Nam trong năm 2011 lần lượt được tái hiện bằng các tiết mục biểu diễn cùng những đoạn phóng sự ngắn. Đỉnh điểm của chương trình là thời khắc chào xuân mới 2012 với các tiết mục dàn dựng công phu. Mỗi màn biểu diễn đều mang một thông điệp nghệ thuật của những người làm chương trình nhằm giới thiệu nét tinh hoa của văn hóa dân tộc, con người Việt Nam qua thời gian, khắc họa dấu ấn phát triển không ngừng của TP.HCM hiện đại.

evdAsFve.jpgPhóng to
Bố và con gái chăm chú xem pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh: Tiến Thành
ZXG0vTNg.jpg
Du khách nước ngoài hào hứng chiêm ngưỡng bắn pháo hoa đêm giao thừa trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Tiến Thành
9sYtOGCo.jpgPhóng to
Du khách quốc tế thích thú với những tiết mục văn nghệ - Ảnh: Minh Đức

Hàng vạn người dân và bạn trẻ TP.HCM đổ về hai bên bờ sông Sào Gòn, đường hoa Nguyễn Huệ... náo nức xem bắn pháo hoa.

pK2YxCqZ.jpgPhóng to
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM, ngay miệng hầm vượt sông Sài Gòn, phía quận 2 - Ảnh: Minh Đức

Cùng lúc đó, tối 22-1, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, Q. 2, TP.HCM (thuộc Tổng công ty tân cảng Sài Gòn) diễn ra lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Nhâm Thìn 2012.

Dự buổi lễ có đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu cùng đại diện của nhiều ban ngành.

o4zdTSTe.jpgPhóng to

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đón nhận chuyến hàng đầu năm - Ảnh: Mậu Trường

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - ủy viên Đảng ủy quân chủng Hải quân, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định trong năm qua, Tổng công ty Tân cảng SG đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua.

Năm 2012, trước nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đương đầu với nhiều khó khăn thử thách nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

wpuVbNQ6.jpgPhóng to
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm hỏi và chúc tết công nhân đang làm việc tại cảng Tân Cảng - Cát Lái tối 22-1 - Ảnh: Mậu Trường

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nói: “Trong thời khắc cả dân tộc đang chuẩn bị đón giao thừa, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, hàng trăm công nhân đang nhộn nhịp làm việc để chuẩn bị xuất hàng đi nước ngoài đầu tiên năm 2012. Đây là một hình ảnh vừa vui, vừa xúc động. Xúc động vì trong giờ phút thiêng liêng này, những người công nhân, chiến sĩ đang hăng say vì sự giàu mạnh của đất nước. Tân cảng Sài Gòn xứng đáng là đơn vị anh hùng”.

Cũng trong dịp này, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã trao 500 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo của TP.HCM đồng thời trao nhiều suất học bổng khuyến khích học tập trong quân chủng hải quân.

Lào Cai: nơi đầu tiên ngắm pháo hoa

Có lẽ hàng ngàn bạn trẻ Lào Cai với áo quần đẹp là những người đầu tiên ngắm pháo hoa đón thời khắc giao thừa thiêng liêng nơi biên giới phía bắc đất nước.

EmRzuDZl.jpgPhóng to
Pháo hoa rực sáng nơi biên giới Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo
32wsydRd.jpgPhóng to
Các bạn trẻ chờ đón năm mới bên cột mốc cửa khẩu Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo

Thời tiết rét nhẹ, khô ráo khiến mọi người phấn chấn cùng chen vai thích cánh tập trung ở Quảng trường trung tâm thành phố Lào Cai nghe lãnh đạo tỉnh chúc tết, xem Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai trình diễn Chương trình văn nghệ “Chào xuân mới 2012” đậm bản sắc 25 dân tộc anh em ở mảnh đất địa đầu biên giới phía bắc Tổ quốc.

Đúng 10 giờ, tại đây, những luồng pháo hoa nổ vang giòn giã, vút cao lên không trung, tỏa sáng rực rỡ bầu trời biên giới Lào Cai, soi tỏ những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới 2012.

Sau màn pháo hoa, mọi người cùng đổ về Đền Thượng, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công tiết chế Hung đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã có công bảo vệ, gìn giữ bờ cõi đất nước.

Rất nhiều bạn trẻ đã tham gia chương trình giao lưu đón năm mới với những người lính biên phòng tại Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai, ngay sát biên giới. Rồi cùng nhau tham quan và chụp ảnh ghi lại thời khắc thiêng liêng đón năm mới Nhâm Thìn bên cột mốc chủ quyền tại đầu cầu Hồ Kiều, cửa khẩu quốc tế Lào Cai (VN) - Hà khẩu (TQ).

Hà Nội: mọi ngả đều dẫn tới Bờ Hồ

Tại Hà Nội, thời tiết rất đẹp với gió nhẹ và trời trong, là điều kiện tốt để mọi người xem pháo hoa.

7FUMesaE.jpgPhóng to

Đúng 12g, pháo hoa đã nở tưng bừng trên bầu trời Hà Nội. Hồ Gươm rực sáng giờ khắc giao thừa. Người dân reo hò theo từng đợt pháo nở - Ảnh: Gia Tiến

886tHeIK.jpgPhóng to

Người Hà Nội đi lễ chùa cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc - Ảnh: Cù Zap

bB8Fw8Sm.jpgPhóng to

Một nhóm bạn trẻ Hà Nội chụp ảnh với du khách nước ngoài lúc 23g15 ngay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: Gia Tiến

Ngay sau khi kết thúc chương trình Táo quân của Đài truyền hình VN lúc 22g30, nhiều người, nhất là các bạn trẻ đã đổ ra đường phố và các phố dẫn tới Bờ Hồ để đón xem pháo hoa đêm giao thừa..

Các điểm trông xe trên các phố xung quanh bờ hồ giũ xe với giá từ 30-50.000 đồng nhưng nhiều người vẫn phải gửi vì đường vào bờ hồ, xe máy đã bị chặn để ưu tiên cho người đi bộ.

Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đông kín người. Lẫn trong dòng bạn trẻ là các du khách nước ngoài thích thú chờ xem pháo hoa. Những quán cà phê trên tầng cao xung quanh bờ hồ đã hết vé từ sáng với giá thấp nhất là 280.000 đồng/vé.

Đà Nẵng: Lung linh pháo hoa sông Hàn

qmkBya3k.jpgPhóng to
Ảnh: Đăng Nam
Thời tiết đêm giao thừa năm nay ở TP. Đà Nẵng thật đẹp, se se lạnh khiến dòng người đổ về các tuyến phố chính của Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo... mỗi lúc một đông. Năm nay TP Đà Nẵng có thêm nhiều tuyến đường được trang trí đèn hoa khiến phố phường càng trở nên lộng lẫy.
aD54Ixxm.jpgPhóng to
Đôi bạn trẻ trước thời khắc giao thừa bên bờ đông sông Hàn - Ảnh: Đ.Nam

Cũng như mọi năm, năm nay tuyến phố Bạch Đằng đã trở thành đường hoa. Không những thế tại đây còn có vườn tượng do chính các nghệ nhân xứ Non Nước điêu khắc, tạo nên một không gian hết sức lãng mạn, nên thơ ngay bên bờ sông Hàn.

Và tại đây, rất nhiều bạn trẻ đã dừng bước chờ đón thời khắc giao thoa đất trời.

leo7OvjD.jpgPhóng to
Một góc của TP Đà Nẵng sáng rực trước đêm giao thừa. Ảnh đường Bạch Đằng nhìn từ cầu sông Hàn - Ảnh: Đ.Nam

Khoảng 22g40, trời Đà Nẵng bắt đầu có những hạt mưa xuân rơi nhẹ….

Phố cổ Hội An huyền ảo phút giao thừa

XgL9W0hD.jpgPhóng to
Dàn nhạc dân ca - Ảnh: H.Duy

Đêm nay, sông Hoài lung linh, huyền ảo hơn mọi đêm bởi hàng trăm, hàng nghìn đèn lồng từ các hộ dân, các cửa hàng, cửa hiệu và của Hội đèn lồng Phố Hội trưng bày ven đôi bờ sông. Trời Hội An tạnh ráo, hơi se lạnh càng tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người du Xuân, chờ thời khắc giao thừa.

Huế: Đón giao thừa trong mưa

Sau nhiều ngày nắng ráo, đêm giao thừa trời Huế bất ngờ có mưa lớn từ chạng vạng tối. Tuy vậy, mưa lạnh vẫn không ngăn được sự háo hức của hàng ngàn bạn trẻ đổ từ các huyện về trung tâm thành phố Huế đón giao thừa.

r8eJ4BHJ.jpgPhóng to
Sân khấu nghệ thuật tại quảng trường Ngọ Môn - nơi tập trung đón giao thừa của nhiều người Huế - Ảnh: Thái Lộc

Khu vực trước quảng trường Ngọ Môn, dòng người đặc kín đứng dưới mưa hòa mình trong những giai điệu của chương trình nghệ thuật đón chào năm mới.

Đúng 0 giờ, pháo hoa đã bung nở trên bầu trời cố đô, bên bờ sông Hương trước Kỳ Đài trong sự reo mừng tràn trề khát vọng về một năm mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Đồng bào, chiến sĩ cả nước luôn hướng về Trường Sa

Trước thời khắc Giao thừa Nhâm Thìn 2012, đêm 22-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự cuộc giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa qua sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thân ái gửi lời thăm hỏi, chúc Tết thắng lợi tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa thân yêu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi cán bộ chiến sĩ và nhân dân công tác, làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa cũng là trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn hướng về quần đảo Trường Sa, hướng về những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc, nhất là trong những thời khắc cả dân tộc cùng chung vui đón Tết, vui xuân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẽ phát huy thành tích đã đạt được, kế thừa truyền thống chiến đấu kiên cường, anh dũng của Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; không ngừng đưa đất nước ngày một phát triển tốt đẹp, theo đúng tâm nguyện mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên