>> Read this on Tuoitrenews.vn
Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1974); chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1976) - vợ của anh Tuấn, và hai con là bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1999); Nguyễn Quốc Huy Bảo (sinh năm 2007).
Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên hàng xóm không kịp can thiệp.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa cả gia đình nạn nhân vào Bệnh viên 175 để điều trị. Riêng bé Huy Bảo được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 ngay sau đó.
Chị Xuân kể: Chồng chị đang ngồi trước cửa chơi cùng bé Huy Bảo. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mình trùm kín áo mưa (dù lúc đó không có mưa), mặt bịt khẩu trang hai tay cầm hai chiếc ca bước vào nhà, hất thẳng một ca vào mặt anh Tuấn. Thấy cháu Huy Bảo đang ngồi trên chiếc võng cạnh đó, người đàn ông này tiếp tục dội nửa ca axit bên tay trái vào thẳng mặt cháu.
Chị Xuân ở trên lầu nghe tiếng hét của chồng và con trai liền chạy xuống cũng hứng trọn nửa ca axit còn lại. Bé Thanh Ngọc cũng chạy trên lầu xuống bị trượt té vào vũng axit đọng dưới nền nhà nên bị bỏng vùng chân và mông.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn rút một con dao trong người ra xông vào nhà. Chị Xuân kịp bế con chạy thoát bằng cửa sau còn anh Tuấn chạy vào nhà tắm khóa cửa trái.
Sau khi người đàn ông này cởi khẩu trang ra thì chị Xuân cùng nhiều người dân xác nhận đó chính là D., sống gần nhà chị Xuân.
Theo chị Xuân, giữa gia đình chị và gia đình D. (kẻ nghi đã tạt axit vào người nhà anh Tuấn, chị Xuân) có một vài xích mích nhỏ trong cuộc sống.
Theo kết quả ban đầu của Bệnh viện 175, các nạn nhân có dấu hiệu bị bỏng axit. Anh Tuấn bị bỏng 40% diện tích cơ thể, bỏng 2 mắt, trên cơ thể có nhiều vết bỏng sâu và bị sốc.
Chị Xuân bị bỏng 20% diện tích cơ thể. Sau 1 ngày điều trị tại đây, người nhà bệnh nhân đã xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Hiện anh Tuấn đang được theo dõi tại phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Chợ Rẫy. Theo người nhà của anh Tuấn, hiện sức khỏe của anh rất xấu. Sức khỏe của chị Xuân hiện tại cũng đang rất yếu, một mắt bị mờ đục.
Cháu Huy Bảo cũng đang được điều trị tại phòng đặc biệt của Bệnh viện Nhi đồng 2 với hai mắt bị bỏng và nhiều vết bỏng toàn thân. Riêng cháu Thanh Ngọc bị bỏng nhẹ nên gia đình tạm thời gửi nhờ bà con chăm sóc.
Người thân của nạn nhân cho biết thêm trong ngày 19-1, người nhà của D. có lên thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ nạn nhân 10 triệu đồng tiền viện phí.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý vụ việc.
MẬU TRƯỜNG
Tôi là người ở cùng xóm với chị Xuân, tuy không gần lắm để có thể chứng kiến sự việc nhưng khi nghe hàng xóm kể lại tôi bàng hoàng và thấy xót xa cho gia đình chị Xuân. Tôi nghĩ phải tìm cách gì đó để giúp gia đinh chị và tôi đã liên lạc được với anh Mậu Trường (phóng viên báo Tuổi Trẻ). Cám ơn anh Trường đã có một bài báo hay giúp cho gia đinh chị Xuân nhận được sự chia sẻ của mọi người. Hiện tại tình trạng của anh Tuấn rất là nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi.
TIỂU TRÚC
Phản hồi của TTO: Cám ơn bạn Tiểu Trúc đã cung cấp thông tin cho Tuổi Trẻ. Rất nhiều bạn đọc đã phẫn nộ với người tạt axit và chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Xuân như bạn. Chúc bạn Tiểu Trúc một năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào và thành đạt.
Xã hội này còn bao nhiêu người như tên D. và còn bao nhiêu gia đình như gia đình anh Tuấn phải gánh chịu những nổi đau như thế này? Do đâu mà xảy ra cớ sự? Xã hội, đạo đức con người ngày càng suy thoái chăng? Phải giáo dục như thế nào và từ đâu đây? Các cơ quan chức năng phải làm gì?
Quá độc ác. Không còn sự ác độc nào hơn hành động ấy. Cần phải trừng trị thích đáng!
Thật đau xót trước nỗi đau thể xác và tinh thần mà các nạn nhân phải chịu bây giờ và về sau. Đau xót hơn nữa là sự nhân lên của (các) tội ác trên toàn xã hội! Ngay từ bây giờ phải đặt ra vấn đề giáo dục đạo đức trong toàn xã hội, từ trẻ đến già.
Thời bây giờ? Do lòng người? Hoặc cuộc sống hối hả khiến thần kinh con người ta bất ổn? Tại sao con người ngày càng ác độc với nhau hơn? Đứa trẻ con cũng không tha?