24/08/2011 20:33 GMT+7

Cướp tiệm vàng, 3 người chết thảm

MINH QUANG - ANH QUANG - HÙNG ANH
MINH QUANG - ANH QUANG - HÙNG ANH

TT - Chiều tối 24-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Văn Dư, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bắc Giang đã khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24-8, đồng thời thành lập ban chuyên án điều tra vụ án nghiêm trọng này.

1FlGNV0p.jpgPhóng to
Người dân hiếu kỳ đổ về theo dõi công an khám nghiệm hiện trường tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) sau khi bị cướp vào rạng sáng 24-8 - Ảnh: Anh Quang

Trước đó, khoảng 9g sáng 24-8, một người thân của gia đình anh Trịnh Văn Ngọc - chủ tiệm vàng Ngọc Bích tại 45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang - nhận được điện thoại của cháu Trịnh Ngọc Bích (con gái chủ tiệm vàng) với nội dung “Đến cứu cháu với, bọn cướp vào nhà giết chết bố mẹ cháu rồi”. Anh trai và chị dâu của anh Ngọc đến nơi thấy nhà đóng cửa im ỉm nên đã cùng hàng xóm trèo lên tầng ba ngôi nhà, nơi có cửa đang mở.

Tại đây, người thân phát hiện chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc) nằm chết tại phòng thờ tầng 3, anh Trịnh Văn Ngọc (37 tuổi) nằm chết tại cầu thang tầng 1 lên tầng 2, cháu Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi, con gái của anh Ngọc - chị Chín) nằm chết trên giường. Cả ba người đều bị tử vong bởi những nhát chém thẳng vào cổ, anh Ngọc bị một nhát chém trí mạng từ phía sau gáy. Riêng cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, học lớp 3) được phát hiện còn sống, đang run rẩy nằm dưới gầm tủ, tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái bị đâm, chém nhiều nhát.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng cho biết toàn bộ vàng, tiền trong két sắt đặt tại tầng 2 đã bị kẻ gian lấy mất, tủ vàng tại tầng 1 bị đập vỡ nhưng một số vàng trưng bày vẫn còn nguyên. Dấu vết để lại cho thấy trước khi đột nhập, kẻ gian đã ngắt hết nguồn điện cung cấp cho ngôi nhà. Mặt khác, tiệm vàng Ngọc Bích dù lắp đặt hệ thống camera theo dõi nhưng trong đêm tối không thể quan sát rõ mặt thủ phạm.

Trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cháu Trịnh Ngọc Bích cho người nhà biết hai thanh niên không nhìn rõ mặt, tóc nhuộm xanh đỏ là thủ phạm sát hại bố mẹ, em gái của cháu lúc rạng sáng 24-8, khi trời bên ngoài đang mưa to.

Theo quan sát, ngôi nhà của vợ chồng anh Ngọc xây ba tầng, nằm trên con phố sầm uất của huyện Lục Nam và tiệm vàng đặt ở tầng một. Vụ cướp, sát hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã làm chấn động cả tỉnh Bắc Giang. Suốt từ trưa 24-8, hàng nghìn người dân từ các nơi đã đổ về phố Sàn dõi theo công an khám nghiệm hiện trường.

Chiều tối 24-8, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết ca cấp cứu nối liền cánh tay cháu Trịnh Ngọc Bích đã hoàn tất, cháu Bích tạm thời qua cơn nguy kịch.

MINH QUANG - ANH QUANG - HÙNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên