14/06/2011 07:09 GMT+7

Lãnh đạo Vasep đánh nhau vì... sắp mất chức?

PHONG VÂN - TRẦN MẠNH
PHONG VÂN - TRẦN MẠNH

TT - Ngày 13-6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận hai vị lãnh đạo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh nhau tại một quán cà phê là chuyện có thật.

Read this on Tuoitrenews.vn

Khoảng 8g ngày 12-6, ông Nguyễn Việt Cường - phó chủ tịch VASEP và ông Trần Thiện Hải - chủ tịch VASEP - cùng đi ôtô vào một quán cà phê ở Bờ Hồ (P.5, TP Cà Mau) để uống cà phê, ăn sáng.

Khoảng 30 phút sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Hải đứng dậy bỏ về nhưng vừa quay lưng thì ông Cường lấy bình trà đánh vào đầu ông Hải làm ông Hải té nhào xuống đất. Người em họ ông Hải đang uống cà phê ở bàn kế bên thấy vậy liền xông tới dùng ly và ghế đuổi đánh ông Cường tới tấp. Hậu quả, ông Cường bị thương ở đầu phải nhập viện.

Tối 13-6, VASEP đã có thông cáo báo chí về vụ việc này. Theo đó, trong hội nghị ban chấp hành VASEP ngày 31-5 vừa qua, ban chấp hành thống nhất yêu cầu ông Nguyễn Việt Cường tự xin thôi chức vụ phó chủ tịch VASEP căn cứ theo cam kết của ông Cường trước đây một năm.

Trong khi ban chấp hành đang sắp xếp để làm việc chính thức cùng ông Cường về nghị quyết trên thì ông Cường đã chủ động gặp ông Hải vào ngày 12-6. Trong lúc trao đổi các nội dung nghị quyết, ông Cường đã có hành vi tấn công, gây thương tích cho ông Hải.

PHONG VÂN - TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên