>> Read this on Tuoitrenews.vn
Tại hiện trường rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi, thi thể sinh viên Chuyền nằm dưới đường mưa trước số nhà 31 Trần Quang Diệu. Chiếc xe gây tai nạn dừng cách đó khoảng 100m. Theo anh Nguyễn Tuấn Hoàng, nhân viên shop quần áo Hạnh Dung, người trực tiếp đỡ nạn nhân cho biết, cùng thời điểm trên mưa rơi nhẹ, Chuyền mặc áo mưa đạp xe sát lề đường thì bị xe cắt tỉa cây xanh lưu thông cùng chiều quẹt ngã xuống gầm xe và cán ngang qua đầu. Mọi người nhanh chóng đỡ nạn nhân ngồi dậy nhưng Chuyền đã chết, còn tài xế xuống xe bỏ trốn.
Tai nạn thương tâm đã gây kẹt xe cục bộ, lực lượng CSGT có mặt để phần luồng và khám nghiệm hiện trường. Tại Công an P.14, chị gái Hồ Thị Kim Luyện đã khóc ngất khi hay tin em gái vừa bị tai nạn qua đời. Được biết Chuyền là nữ sinh năm cuối của trường Đại học kinh tế TP.HCM, gia đình Chuyền có năm anh em, do hoàn cảnh khó khăn, chị em Chuyền phải đi làm thêm để trang trải tiền học hành và nuôi thân.
Theo công an P.14, tài xế lái xe cắt tỉa cây xanh gây tai nạn là Trần Văn Lâm (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), hiện cơ quan điều tra Công an Q.3 đang làm rõ nguyên nhân.
SƠN BÌNH
Đọc bài báo mà không cầm nổi lòng mình!. Buồn quá, xin chia buồn cùng gia đình bạn chuyền mong gia đình bạn sơm vượt qua nỗi đau và mất mát này. Mong bác gái đừng quá đau buồn. Bác là một người mẹ vĩ đại trong lòng cháu. Mong gia đình bác gặp nhiều may mắn...
Mình biết tin này cũng sớm nhưng giờ mới gởi lời chia buồn cùng gia đình, cuộc sống không thể biết trước điều gì và mình thấy thương mẹ bạn gái xấu số đó. Mong bác hãy cố gắng vững lòng để lo cho các em còn tồn tại.
Em Chuyền chỉ là 1 trường hợp, mỗi ngày còn biết bao trường hợp ra đi đột ngột, oan ức bởi những kẻ xem mạng người như cỏ rác. Người ra đi đã đành, nhưng nỗi đau người ở lại thì biết bao giờ nguôi, tại sao chúng ta sống trên đất nước hoàn toàn hòa bình độc lập, mà ra đường cứ nơm nớp lo sợ không biết "ra đi" lúc nào chỉ vì TAI NẠN GIAO THÔNG.
Tôi tự hỏi không lẻ phải chấp nhận sự may rủi như thế thôi sao? Không có cách nào để người lưu thông được an tâm về sự an toàn hơn sao? Xe cắt tỉa cây xanh mà còn có thể cán chết người chạy xe đạp sát lề như em Chuyền, vậy thì với tốc độ như xe ben, xe buýt, xe đò...cán chết người trở thành quá bình thường rồi nhỉ!
Tuy không phải là bạn của bạn nhưng khi đọc được tin này mình đã khóc rất nhiều! Mong bạn hãy vui tươi và lạc quan dù ở bên kia thế giới!
Hôm nay, tớ mới hay tin bạn mất. Cũng có khi tớ biết mặt bạn mà không biết tên vì đông quá mà. Bạn ơi, yên nghỉ nhé! HTX luôn nhớ về bạn, người đã cùng chúng tớ đi dọc chiều dài Tổ quốc tươi đẹp.
Khi ngồi trên xe buýt, tôi đã chợt nghe tin này nhưng không ngờ đó chính là người bạn của tôi. Bạn đã mãi mãi ra đi trong niềm đau xót nghẹn lòng của bao nhiêu người. Đến giờ này trong tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô gái nhỏ bé hôm nào, cô bé thủ khoa tốt nghiệp năm 2008 của trường THPT Nguyễn Trân sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người.
Nhận được tin mà không thể tin được, Chuyền là một đứa con ngoan, một em gái hiền, một sinh viên giỏi dù gia đình khó khăn nhưng em luôn luôn lấy điều đó làm động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập. Anh mong em ra đi thanh thản, xin chia buồn cùng gia đình Luyện, sự mất mát này là rất lớn với gia đình, mong gia đình Luyện vượt qua được khoảng thời gian đau thương này!
Một mất mát quá lớn cho gia đình và người thân. Xin chia buồn và cầu phúc cho linh hồn bạn.
Mình rất cảm thông với nỗi đau mất người thân của bạn! Mong bạn và gia đình đừng quá đau buồn. Đừng để người ra đi phải bận tâm.
Khoảng cách giữa sự sống và cái chết thật mong manh, mới hôm trước mình còn thấy bạn vui cười hồn nhiên, còn giờ đây bạn đã ra đi mãi mãi. Mình chỉ mong bạn sẽ bình yên nơi thế giới bên kia, xin được chia buồn cùng gia đình bạn. Mình và cả giảng đường sẽ luôn nhớ về bạn, bạn tôi à!
Cầu cho ánh hào quang soi đường để linh hồn em về nơi cực lạc Xin chia sẻ và mong gia đình em sớm vượt qua tang thương này Mong mỗi một chúng ta, mỗi một gia đình hãy ý thức hơn khi tham gia giao thông. Mong các cơ quan chức năng hãy nói ít làm nhiều những gì có thể để giảm thiểu tình trạng này!
Đọc tin này mà mình muốn rơi nước mắt, thương cho gia đình khó khăn của bạn sắp được vơi bớt khó khăn thì lại có chuyện không may này. Thương cho bạn sau ngần ấy năm học tập đã sắp đến ngày gặt quả thì... Vấn nạn giao thông, thật khủng khiếp, nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ biết nói hoài như vậy sao, không có cách nào cắt giảm được sao? Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và mong bạn sớm được lên thiên đường!
Ngày nào cũng thấy tai nạn giao thông gây chết người do mấy ông ô tô gây ra, có lẻ vì pháp luật của ta chưa "đủ đô" để mấy ông tài xế coi mạng người như rác phải sợ. Hãy thử nghĩ xem nếu pháp luật qui định: Tài xế cố tình vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng (chết người) lãnh án chung thân; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (chết nhiều người) lãnh án tử hình, thì bảo đảm các hung thần xa lộ sẽ "vừa lái vừa run", mà chả có ông nào dám coi thường mạng người khác.
Vốn đọc và dự định viết comment chia buồn ngày hôm qua nhưng vì quá uất và thương bạn Chuyền nên tôi không thể viết thành lời! Xin chia buồn cùng gia đình! Tất cả mọi người đều đau xót và thương mến bạn! Hãy yên nghỉ bạn nhé!
Thành thật chia buồn với gia đình nạn nhân. Mình có đi ngang qua vào giờ đó, thật sự nhìn rất thương tâm. Mong rằng bạn ra đi bình an nhé! Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này với người lái xe đó, vì lúc đó không phải giờ cao điểm, đường vắng, nên chắc chắn là do tài xế chạy ẩu. Không thể có lời nào biện minh được cho việc làm sai trái đó