Video clip "Những cung đường nóng vì "bão đêm"" - Nguồn: TVO |
Phóng to |
Cảnh đua xe trên cầu Hoàng Hoa Thám, TP.HCM - Ảnh: Đỗ Phi |
Phóng to |
Một quái xế không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao trên cầu Hoàng Hoa Thám - Ảnh: Nguyên Khang |
20g ngày 10-4, dưới dạ cầu Hoàng Hoa Thám hàng trăm chiếc xe “độ” gầm rú bằng tiếng nổ ầm ầm chát chúa.
Trên “đường đua 100m”
Chỉ ít phút sau khi màn “rôđa” chấm dứt, 7-8 chiếc xe máy từ dưới cầu “chui” lên, lao về phía đường Vũ Huy Tấn với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc đó, một nhóm khác chạy từ đường Phan Xích Long rẽ vào cầu Hoàng Hoa Thám nhập đoàn. Các nhóm “kè cựa” nhau để khẳng định số má với đủ tư thế: xe dựng đứng, quái xế chồm lên yên... điên cuồng lao về phía trước. Người đi đường lập tức dạt hết vào hai bên lề, nhường sân cho quái xế trổ tài.
Sau những pha đua kinh hoàng, hai nhóm giáp mặt dừng dưới chân cầu hò hét, tiếp tục nẹt pô, bóp còi inh ỏi, nhảy múa cùng tiếng nhạc ầm ĩ của hai quán cà phê bên đường. Cả cây cầu phút chốc trở nên náo loạn.
Đến 20g20, từ bên kia cầu phía đường Trần Quang Khải, bốn thanh niên trên hai chiếc “ngựa sắt” với hình thù quái dị lao lên giữa cầu, dừng xe bóp còi, nẹt pô thách thức nhóm bên kia cầu. Thấy không hiệu quả, hai xe tăng tốc đổ dốc, lao nhanh về phía nhóm dưới chân cầu, đến sát đầu bánh xe của nhóm kia họ thắng gấp, hai chiếc xe cùng lết bánh sau rồi quay ngược đầu xe. Ngay lập tức, hai chiếc đầu đàn phía bên kia ra “ứng chiến”. Bốn chiếc xe tăng tốc “bay” lên cầu, so kè từng centimet. Hàng chục chiếc xe còn lại cũng nhấn ga bám theo.
Cảnh tượng càng náo loạn hơn khi hàng trăm người đứng trên cầu la hét, cổ vũ. Từ chung cư Miếu Nổi, nhiều người dân phản ứng với nạn đua xe bằng cách ném chổi, đá, lọ hoa... xuống cầu kèm theo tiếng chửi rủa.
Sau hơn mười phút “oanh tạc”, Quân - một tay đua trong nhóm - dường như ngửi được mùi “hugo” (công an) nên ra hiệu cho cả nhóm đua xe tách ra từng tốp chạy vào các con hẻm nhỏ. Khoảng 20 phút, nhóm đua xe này không thấy động tĩnh gì nên lại tập kết ở chân cầu phía đường Vũ Huy Tấn chuẩn bị đợt đua tiếp theo.
Chỉ trong vòng một giờ, chúng tôi đếm được hơn 20 cuộc đua. Đêm càng về khuya số lượng xe tham gia càng đông. Người đi đường không dám qua cầu vì sợ bị va chạm, “ăn đạn lạc” từ trên trời xuống. Cầu Hoàng Hoa Thám biến thành “sân khấu” riêng cho những quái xế.
20g ngày 12-4, một nhóm khoảng 50 xe tụ tập giữa cầu lạng lách. Nghe còi hú của xe công an giao thông, các quái xế nhanh chóng tản ra chạy về hướng đường Phan Xích Long. Nhưng chỉ năm phút sau, nhóm thanh niên nam nữ này lại quay về tụ tập trên cầu, tiếp tục những pha biểu diễn kinh hoàng.
Lúc này chiếc Mio màu đen biển số 59S1... dẫn đầu nhóm đua lao lên từ giữa cầu lạng lách, phóng điên cuồng xuống hướng Vũ Huy Tấn. Gần tới chân cầu, xe này đột ngột giảm tốc độ, quay bánh sau rồi lại đột ngột tăng tốc, bốc đầu lao lên cầu. Ngay lúc đó, một thanh niên khác điều khiển chiếc Nouvo màu đỏ từ dưới chân cầu phóng lên bốc đầu, so kè với chiếc Mio.
Sau màn khởi động của hai xe đầu đàn, hàng chục quái xế bắt đầu đi vào màn chính. Một quái xế nằm dài trên chiếc xe Wave lạng lách, lao nhanh xuống cầu. Hai quái xế khác bốc đầu xe, gạt chân chống, cần phanh xuống mặt đường tóe lửa khiến người đi đường khiếp sợ.
Theo các quái xế, cầu Hoàng Hoa Thám là “đường đua 100m” lý tưởng. Các loại xe “độ” đua, bão ở cây cầu này đều có khả năng tăng tốc cực nhanh, thường chia thành từng tốp bốn xe so kè với nhau. Một số quái xế giải thích cầu Hoàng Hoa Thám không khác gì đường chạy 100m của các vận động viên điền kinh (dài 103,3m, rộng 10,5m). Cầu cũng có độ cong khá lớn nên khi lên dốc sẽ dễ bốc đầu, xuống dốc với tốc độ cực cao, xe như bay trên không, tạo cảm giác mạnh cho các quái xế.
Gầm rú ở ngoại ô
Thời gian gần đây, nạn đua xe có chiều hướng bùng phát trở lại và chuyển ra các vùng ngoại ô. Trong đó có con đường song hành với quốc lộ 22 hướng đi Tây Ninh.
11g30 ngày 11-4, chúng tôi đến đường Cống Nước (tên đường do dân địa phương gọi, là đường mới song hành với quốc lộ 22 hướng đi Tây Ninh) thuộc địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn. Đây là tuyến đường mới được mở rộng nhằm giảm tải giao thông cho đường xuyên Á, nay trở thành con đường kinh hoàng đối với những ai sống dọc tuyến đường này.
Anh Nguyễn Văn Lũy, một người dân ngụ ở đây, cho biết: “Các nhóm này đua dữ lắm, có bữa lên đến cả trăm người, một số quái xế quá khích tự chặn hết các ngã tư để tổ chức đua”.
Gần 12g, các quái xế bắt đầu tụ tập tại ngã ba Thới Sơn (Hóc Môn). Từ đây, sau một hồi lạng lách và thăm dò tới ngã tư Giếng Nước xem có cảnh sát giao thông tuần tra hay không, quái xế bắt đầu cuộc đua bằng các màn biểu diễn kinh hoàng đến lạnh người.
Đêm 11-4, hơn chục quái xế đua biểu diễn tốc độ trên quốc lộ 22 khoảng 25 phút, sau đó chuyển qua đường Cống Nước để tiếp tục các cuộc đua thâu đêm suốt sáng.
Theo Hùng - một quái xế, con đường Cống Nước đã trở thành “trường đua yêu thích” đối với các nhóm đua xe, đi bão... Vì tuyến đường này không có dải phân cách và vỉa hè hai bên đường rất thấp thích hợp để đua tốc độ cao, không bị vấp té khi biểu diễn các màn bốc đầu xe.
Cô Mai, một người bán hủ tiếu trên đường này, kể: “Các đêm cuối tuần tầm 23g-24g có rất nhiều nhóm đua phóng từ phía từ thành phố ra với biển số xe từ các quận 1, 3, 5... Sau một hồi lạng lách đánh võng từ quốc lộ 22, cả nhóm chuyển dần qua tuyến ngoại ô này”.
Theo bạn, thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối vì:
Thiếu sự quản lý chăm sóc của gia đìnhCác biện pháp chế tài của luật pháp chưa đủ mạnhDo tâm lý hiếu động, ưa mạo hiểm, muốn chứng tỏ mìnhThiếu nhiều sân chơi an toàn về cảm giác mạnhÝ kiến khác
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận