05/02/2011 12:03 GMT+7

Cha dượng dội nước sôi lên đầu con gái vợ

Tin, ảnh: V.T.
Tin, ảnh: V.T.

TTO - Sáng mùng 3 Tết Tân Mão (5-2), nhận tin báo có vụ bạo hành dã man xảy ra ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, chúng tôi đã lập tức tìm đến xác minh.

mGYVK53N.jpgPhóng to

Em T. với vết bỏng nặng khắp người

Tại nhà bà D, ở khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân H.T.T. (21 tuổi) đang lánh nạn tại đây. Theo T., vụ việc xảy ra tối 28 Tết (31-1). Nhà nghèo, T. thất học. Cha mẹ đẻ T. bỏ nhau lúc T. còn thơ dại. Mẹ đi bước nữa với ông L.T., có thêm 2 em.

Mẹ T. nhặt rác ở bãi rác đèo Rù Rì. T. rửa chén, phụ bán phở ở cầu Bóng (gần Tháp Bà).

Cũng theo T., Khoảng 21g tối 28 Tết, T. đi chơi về, bị ông L.T. chửi “đi làm đĩ về hả”. Em T. đáp “Con vẫn đi làm kiếm tiền phụ nuôi mẹ”. Bất thần, ông L.T dội nguyên ấm nước sôi lên đầu T. làm T. bị bỏng nặng ở đầu, mặt và nhiều chỗ khác, phải cấp cứu.

Bệnh viện yêu cầu nằm điều trị, nhưng T. không có tiền, phải ra khám tư, mua thuốc theo đơn về nhà tự bôi. Trước lúc đi cấp cứu, T. có lên công an phường trình báo.

Trước lúc gặp được T., nhóm nhà báo đến công an phường Vĩnh Phước, đề nghị hỗ trợ tìm địa chỉ và cung cấp thông tin, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tại công an TP Nha Trang, Trung tá Trần Mạnh Chiến – Đội trưởng Đội điều tra nghe các phóng viên báo sự việc, cho biết đã nhận được đơn phía bị hại. Xem ảnh phóng viên chụp Tiền, ông Chiến nhận định vụ việc rất nghiêm trọng, sẽ trực tiếp xuống địa bàn xác minh và xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên