20/10/2010 07:26 GMT+7

Quay quắt tìm cái ăn

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TT - Mưa lũ vẫn chưa dứt nên ở đâu cũng thấy người dân vùng lũ Hà Tĩnh đói và khát. Ai cũng phải vắt đến kiệt sức để chống chọi với đợt lũ thế kỷ, hết cơn lũ này đến cơn lũ khác. Nhiều người nhà cửa bị cuốn trôi trở về tay trắng. Họ đang đói và phải quay quắt đi tìm cái ăn cầm hơi qua những ngày tháng hoạn nạn này.

kBdsEg0w.jpgPhóng to
Một nhóm trẻ em ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nhận mì gói cứu trợ từ lực lượng cứu hộ - Ảnh: Phi Long
NtDnOr1p.jpgPhóng to
Người đàn ông này vừa xin được một gói mì để qua cơn đói
Z7mgFxOV.jpgPhóng to
Người dân xã Phương Mỹ gặp trái cây trôi nổi là vớt ăn, dù đó là quả bưởi hay trái dừa khô
wUd0BCfc.jpgPhóng to
Người dân xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh chờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh: Văn Định
pugmsySL.jpgPhóng to
Hai bạn trẻ này vừa vớt được một quả bưởi để lót lòng
74C6nx8b.jpgPhóng to
Nước lũ rút, còn sót lại những bao đậu ẩm nước, ông Nguyễn Văn Tuấn phải đưa ra hong gió mong vớt vát được hạt nào hay hạt đó
VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên