Chồng là bộ đội đang công tác ở Cà Mau nên một mình chị vừa dọn đồ đạc lên cao, vừa giữ con nhỏ để chúng không bị té xuống nước. “Lúc đó gần 12 giờ đêm, tôi ôm ba đứa con vào lòng, vừa khóc vừa dỗ mấy đứa con cũng đang khóc theo. Nước lúc này đã lên cao và tôi kêu cứu trong vô vọng” - chị nhớ lại.
Phóng to |
|
Ông Trần Đăng Lâm tất tả chở hàng cứu trợ đến trao tận tay người dân - Ảnh: Phi Long |
Cách đó hơn 30m, nhà của ông trưởng xóm Trần Đăng Lâm gần ngập nóc nhà. Ông Lâm chỉ kịp đưa vợ con lên chỗ cao ráo, vội sang kêu thêm anh Trần Đình Đức xé màn đêm trực chỉ những tiếng kêu cứu bằng chiếc đò của gia đình mình.
Lúc sang đến nhà chị Lý, nước đã bao vây nhà nên ông Lâm và anh Đức phải dùng cây phá mái lợp bằng tôn để lần lượt đưa bốn mẹ con chị lên đò trong cơn mưa tầm tã. Thoáng thấy có mấy người đứng trên một ngôi nhà cách nhà chị Lý vài chục mét, chiếc đò lại tiến đến thì thấy sáu thành viên trong gia đình anh Châu Xuân Thắng đang đứng co ro trên nóc, người ướt sũng.
Chị Nguyễn Thị Thanh, vợ anh Thắng, vừa kể vừa khóc: “Cho đến khi lên bờ cả gia đình tôi mới biết mình còn sống, chứ đâu biết có người đến cứu”.
Cả xóm 6 có 105 hộ dân nhưng có đến 94 hộ nhà ngập sâu trong nước. Trong đêm tối nguy cấp, ông trưởng xóm Trần Đăng Lâm cùng trưởng công an xã Phan Đình Tâm và con trai đã dùng đò của mình cứu hơn 170 người dân mắc kẹt trong nhà hoặc đứng trên nóc chờ đợi trong tuyệt vọng.
“Họ là cứu tinh của chúng tôi” - chị Lý bày tỏ. Còn ông Lâm, anh Tâm khi nước rút lại tất tả ngược xuôi xin hàng cứu trợ về cứu đói cho bà con mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận