13/10/2010 19:57 GMT+7

Vẫn chưa có thông tin về 9 ngư dân Lý Sơn

TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG
TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Đến 19 giờ tối nay 13-10, mọi thông tin liên lạc giữa đất liền và 9 ngư dân trên tàu QNg 66478 TS của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (40 tuổi) ở thôn Tây (xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã được Trung Quốc thả ngày 11-10, vẫn bị cắt đứt.

9 ngư dân Lý Sơn đã được thả

aInH4k2g.jpgPhóng to
Gánh nặng gia đình đang đè nặng lên vai chị Phạm Thị Lan khi chồng chị, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu cùng các con trên con tàu QNg 66478 TS - Ảnh: TẤN VŨ

Chính quyền huyện Lý Sơn, thông qua máy liên lạc ICOM, nhờ các tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt trên khu vực biển Hoàng Sa tìm kiếm, cứu hộ nếu tàu QNg 66478 TS chết máy trôi dạt nhưng vẫn chưa tìm thấy. Biên phòng tại đảo Lý Sơn vẫn đang liên tục theo dõi chặt chẽ thông tin từ con tàu QNg 66478 TS.

Tại huyện đảo Lý Sơn, nhiều thân nhân các gia đình có người bị bắt đang rất nóng lòng khi thời gian cứ trôi đi mà số phận người thân vẫn chưa rõ.

Lo lắng nhất là vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, bà Phạm Thị Lan có chồng cùng ba đứa con đi trên chiếc tàu này. Sáng qua, bà Lan đi trồng tỏi thuê cho hàng xóm nhưng bà vẫn mượn chiếc điện thoại di động để có thể liên lạc với chồng, con và hỏi tin từ đồn biên phòng. “Mượn cái điện thoại để điện cho ổng, điện cho biên phòng, biết khi nào ổng về thì ra đón. Muốn ra cảng ngồi chờ nhưng phải đi làm chứ không lấy gì sống, mà biết khi nào ổng về…”, bà Lan nghẹn ngào.

Bà Lan cho biết từ hôm nghe tin chồng con bà được phía Trung Quốc thả về, không đêm nào bà chợp mắt, bà rất vui mừng mong ngày đoàn tụ. Nhưng đến nay, đã hơn 1 ngày so với dự tính mà tàu vẫn chưa về đến cảng, bà Lan đã bắt đầu lo lắng, hoang mang. “Không biết tàu đi trên biển có sự cố gì không. Có khi nào nó hết dầu, chết máy hoặc bị tông chìm cũng không chừng", bà Lan lo lắng.

Cùng tâm trạng với chị Lan, bà Nguyễn Thị Xí, vợ của lão ngư Nguyễn Đảng (63 tuổi, thôn Tây, An Hải) cho biết nghe tin chồng bà được thả về, bà bồng đứa con gái út ra ngõ đón chồng từ sáng sớm nhưngchẳng có thông tin gì cả. “Con bé nhớ ổng đêm đêm cứ khóc hoài. Tui nói ba con gần về rồi mà nó không tin. Đêm nó nằm ngiêng nước mắt chảy dài trên gò má…”, bà Xí kể.

Ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng phòng kinh tế hạ tầng nông thôn, huyện Lý Sơn cho biết: mấy ngày nay cán bộ phòng liên tục liên lạc với các gia đình người thân để nắm thông tin. “Chúng tôi kết hợp cùng biên phòng thông qua máy liên lạc ICOM điện đàm các tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa, nếu tìm thấy tàu cá ông Lưu thì báo ngay cho chính quyền nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Theo ông Lê thì trong vòng 10 hải lý, các tàu cá ngư dân có thể phát hiện nhưng với bán kính rộng hơn thì rất khó tìm thấy. Hiện tại có 4 máy ICOM trên đảo phát sóng lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối để nắm thông tin tình hình các tàu cá trên biển lúc này.

TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên