17/07/2010 17:53 GMT+7

Hà Nội: bão chưa đến, giá cả đã tăng

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Dù cơn bão số 1 chưa trực tiếp ảnh hưởng đến Hà Nội nhưng từ sáng và chiều 17-7, người Hà Nội đã tấp nập đi chợ để tích lũy lương thực khiến giá cả các mặt hàng tăng lên.

Khảo sát tại các chợ Vĩnh Hồ (Tây Sơn, Đống Đa), Ngã Tư Sở (Q.Thanh Xuân) cho thấy giá thịt lợn tăng thêm 5.000 - 10.000đ so với ngày thường (thịt ba chỉ giá 30.000đ/kg), thịt lợn mông sấn giá 62.000đ/kg... Cá chép tăng từ 36.000đ lên 42.000đ/kg.

Các mặt hàng rau quả cũng tăng lên chóng mặt: rau muống ngày thường có giá dao động từ 4.500 - 5.000đ/ bó hôm nay đã tăng lên 8.000đ/bó, hành hoa: 60.000đ/kg, bắp cải 15.000 đ/kg, su hào 7.000-8.000 đ/củ, cà chua, bí xanh 15.000 đồng/kg. Ở một số cửa hàng, mì gói cũng tăng từ 2.500đ lên 6.000 đồng/gói.

7b65gk8k.jpgPhóng to
Rau quả bán chạy, gia đình bác Tiến phải mua thêm để bán - Ảnh: Tiến Thành
QKaCflmp.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Hằng, bán thịt lợn ở chợ Vĩnh Hồ (Đống Đa), cho biết do mưa bão nên giá thịt hôm nay cũng tăng thêm 10.000 đồng so với ngày thường. Chị khoe đã bán được 100kg thịt trong ngày hôm nay - Ảnh: Tiến Thành
thG3RTbz.jpgPhóng to
Mới 16g nhưng một cửa hàng đã bán gần hết các loại rau quả - Ảnh: Tiến Thành
TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên