28/07/2007 17:22 GMT+7

Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 - Đêm tri ân liệt sĩ

Bài và ảnh: LÊ ĐỨC DỤC
Bài và ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

TTO - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 đêm 27-7 rực lên bởi màu đỏ của cờ và màu vàng lộng lẫy của vạn ánh nến. Đêm nay lễ tri ân các liệt sĩ với nghi thức cổ truyền dân tộc, có dàn nhạc lễ với chiêng, trống (đại cổ, tiểu cổ), có hương đăng trầm trà, có hoa quả, chúc văn…

Xem video clip "Lễ tri ân":

Những liệt sĩ nằm tại NTLS Đường 9 này đều hy sinh dọc theo những chiến trường của Đường 9 khi xưa, nay là con đường xuyên Á. Lễ tri ân tổ chức đêm 27-7 cùng với dịp lễ hội Văn hoá-Du lịch Nhịp cầu xuyên Á lần thứ 2 tại Quảng Trị như một trùng hợp, sự tri ân các anh, những nghĩa sĩ đã ngã xuống từ một chiến trường máu lửa hôm qua, để hôm nay trên chính con đường ấy đã hình thành một huyết mạch mang tên Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) chạy từ Ấn Độ Dương (Myanmar) về tận Thái Bình Dương (Đà Nẵng-VN).

MUEj2Y7j.jpgPhóng to
Những cụm tượng trong khu hành lễ chưa bao giờ mang vẻ đẹp như thế này khi được chiếu sáng kỹ thuật.
bsaUi0j7.jpgPhóng to
Sáu mươi cây đại nến trong không gian khu hành lễ của Nghĩa trang Đường 9 tượng trưng cho 60 năm kể từ cuộc mittinh ở Đại Từ-Thái Nguyên ngày 27-7-1947, khởi đầu cho một ngày đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của người dân Việt
qS0uhnHe.jpgPhóng to zQHTEmWd.jpg
Đồng đội dâng lên các anh những vòng hoa tưởng niệm, còn những cô gái trong trang phục 54 dân tộc anh em đội những mâm lễ vật cung tiến trong tiếng chuông ngân , tiếng chiêng trống trầm hùng Có năm đoàn đại biểu đại diện cho Đảng, Nhà nước, đại diện các lực lượng vũ trang, đại diện cựu chiến binh, đại diện các đoàn thể, tôn giáo, đại diện tỉnh Quảng Trị…đã thành kính dâng lễ. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước đã thành kính dâng hương tại nghĩa trang Đường 9
Nfprejm9.jpgPhóng to
Quây quần quanh khu hành lễ là sắc màu của 54 cô gái, hình ảnh của 54 dân tộc anh em trên đất nước này cùng về đây tri ân người nằm xuống
77GgrrCV.jpgPhóng to
Một vạn ngọn nến cháy bập bùng trên mộ phần các liệt sĩ, những ngọn nến cháy như các anh đã đốt cháy đời mình thắp lửa cho sự sống còn của đất nước.Những ngọn nến đêm nay cháy hết mình sẽ tắt, nhưng ngọn lửa tri ân thắp lên trong lòng mọi người đêm nay phải cần được cháy mãi.
Bài và ảnh: LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên