06/05/2007 05:10 GMT+7

Bọ đen tràn vào nhà dân

THU THẢO
THU THẢO

TT (Bình Dương) - Những ngày qua, tại nhiều nơi thuộc tỉnh Bình Dương, bọ đen lại xuất hiện dày đặc tại nhiều nhà dân. Nhiều người dân kể: “Cách đây vài hôm, buổi tối nghe tiếng rào rào như trời có mưa, sáng ra đã thấy bọ bám đen kịt khắp vách nhà”.

rjocdzsh.jpgPhóng to
Những con bọ đen trên một góc giường nhà chị Trần Thị Định (ấp Bà Tứ, xã Cây Trường, Bến Cát, Bình Dương) - Ảnh: T.T.D.
TT (Bình Dương) - Những ngày qua, tại nhiều nơi thuộc tỉnh Bình Dương, bọ đen lại xuất hiện dày đặc tại nhiều nhà dân. Nhiều người dân kể: “Cách đây vài hôm, buổi tối nghe tiếng rào rào như trời có mưa, sáng ra đã thấy bọ bám đen kịt khắp vách nhà”.

Tại nhà chị Trần Thị Định, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường, huyện Bến Cát, chúng tôi chứng kiến cảnh khắp nhà nơi nào cũng có bọ đen lúc nhúc dày đặc. Để giảm bớt bọ đen, mỗi ngày chị Định phun hết ba lọ thuốc trừ sâu và quét dọn không dưới 20 lần. “Bọ gom được mỗi ngày có khi lên đến 6-7 bao đựng gạo loại 50kg” - chị Định nói.

Tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, hàng trăm hộ dân cũng rất khổ sở với bọ đen. Bà Lý Thị Gái, ấp Bình Thắng, cho biết nhà bà mỗi ngày gom được mười thùng bọ (loại thùng đựng sơn). Chỉ lên trần nhà lúc nhúc bọ đen kịt, bà Gái cho biết cả ngày mệt mỏi với bọ, nhưng đến tối bà và gia đình cũng không thể ngủ được khi bị bọ chui qua các kẽ hở và bò nhột nhạt lên người.

Ông Lê Trọng Trí, ấp 2, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, cho hay ông đã thử xịt thuốc trừ sâu, pha loãng nước với xăng và dầu hôi, đốt bánh xe... để xua côn trùng nhưng không ăn thua, bọ vẫn tràn vào nhà ông và các hộ xung quanh. Ông Trí bức xúc: “Cứ vào đầu mùa mưa, bọ thường xuất hiện ở nhiều nơi với mật độ dày đặc. Người dân khẩn thiết đề nghị các nhà khoa học và cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giúp dân loại trừ dứt điểm dịch côn trùng này”.

THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên