![]() |
Hằng ngày, các em học sinh phải lội một đoạn sông mới lên được đò đến trường - Ảnh: THANH BA |
Bốn thôn trên nằm ở nhánh bên kia sông Vu Gia, phân bố rải rác dưới chân núi, đường sá đi lại hết sức khó khăn. Cả bốn thôn không có lấy một ngôi chợ, muốn mua đồ dùng sinh hoạt người dân phải đi đò sang bên kia sông mới có chợ. Và những em học sinh trong bốn thôn sau khi học hết bậc tiểu học nếu muốn tiếp tục học lên cấp II, cấp III cũng phải vượt sông đến trường tìm chữ.
Mỗi ngày ước tính có 20 lượt ghe máy chở khách qua lại bến đò Tân Đợi trên những chuyến đò đầy may rủi. “Ngày nào qua bên xã làm việc tôi cũng phải đi về mất bốn lượt đò. Từ bên này nhìn qua bên kia chẳng bao xa, chưa đến 5 phút đi đò, vậy mà người dân nơi đây chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi đò” - bà Lê Thị Tâm, một người dân thôn Tam Hiệp, nói.
Ông Tăng Tân Binh, trưởng thôn Đồng Chàm, cho biết: “Bà con bốn thôn này thiếu thốn về mọi mặt nhưng cái thiếu lớn nhất vẫn là cây cầu để đi lại thuận tiện. Mấy chục năm qua người đi làm đồng, trẻ đi học chờ đò qua sông cực khổ lắm. Nhiều lúc sóng to gió lớn đò không chở khách, thế là người dân nơi đây như bị cô lập. Trẻ làng này nhiều em trong độ tuổi đi học chỉ học đến lớp 5 phải bỏ dở giữa chừng vì đường đến trường cách trở”.
Ông Dương Tài Liệu, chủ tịch UBND xã Đại Sơn, cho biết: “Chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây cầu, tuy nhiên vẫn chưa được phê duyệt”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận