Theo lời kể của ông Thông, trong lúc đi bắt thòi lòi tại rạch Cầu Kênh gần nhà thì ông phát hiện một con vật gì đó giống con kỳ đà dài cỡ 1m nên nhờ người thân trong nhà dùng chài bủa vây.
Sau đó mọi người xác định đây không phải là kỳ đà mà là thằn lằn (theo cách gọi của nhiều người dân trong vùng).
Con "thằn lằn" này có da dày màu xám, nhiều vảy nhỏ có đốm màu trắng; bàn chân có 5 ngón, lưỡi dài, đầu lưỡi chẻ làm hai. Khi bị tấn công, "thằn lằn" phát tiếng kêu khè khè rất dữ, đuôi đập rất mạnh.
HOÀNG VŨ - T.TÚ
Loài này xưa vốn sống ở vùng đầm lầy sông nước miền Nam rất nhiều, nếu ai có đọc truyện bác Ba Phi sẽ thấy có nhắc đến chuyện đi bắt loài này, giờ thì hiếm rồi.
Đây là con kỳ đà (một loại thằn lằn), nhưng nó có màu xám, có vảy lốm đốm trắng nên người ta thường gọi là kỳ đà nam, vì loại kỳ đà này chủ yếu sinh sống ở khu vực các tỉnh Nam bộ. Còn loài kỳ đà có vảy vàng, có đuôi vằn vàng thì người ta gọi là kỳ đà bắc, và chủ yếu sinh sống ở các tỉnh miền Bắc. So với kỳ đà nam thì kỳ đà bắc chịu rét và chịu nước tốt hơn nhiều. Chiều dài và trọng lượng kỳ đà bắc cũng dài và lớn hơn kỳ đà nam.
Nhìn con thằn lằn này thật giống loài rồng Komodo của Indonesia quá. Tuy rằng con thằn lằn này khá nhỏ so với Komodo nhưng màu da, bàn chân năm ngón, chiếc lưỡi chẻ của con thằn lằn này đều rất giống với đặc điểm đặc trưng của rồng Komodo.
Có thể đây là một nhánh của loài rồng Komodo chăng?