![]() |
Một đoạn ống nước bể đã được tháo ra để sửa chữa - Ảnh: Q.KHẢI |
Anh Trần Văn Nhiều, nhà ở cạnh đường ống nước bị bể, kể: “Khi đường ống bể nước phụt ra mạnh ầm ầm như thác đổ nên tôi chỉ kịp quơ vài vật dụng thì nước đã tràn vào nhà. Người nhà của tôi từ giường bước xuống thì bị điện giật, may là tôi kịp cúp cầu dao”. Sự cố làm các hộ dân mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập bị cúp nước.
Ông Võ Nhật Trân, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, cho biết đoạn ống bể thuộc sự quản lý của Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn). Ngay trong ngày Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã hỗ trợ sửa chữa xong.
* Cùng ngày, bạn đọc tên Ngọc báo tin trước hẻm 240 Nguyễn Văn Luông, Q.6, TP.HCM có đường ống nước bị bể khiến nước sạch chảy liên tục gần một tuần qua.
______________
Tối 15-1, bạn đọc tên Hà phản ảnh thấy tờ rơi và nghe loa tay quảng cáo cho trẻ em xem xiếc miễn phí, chị dắt ba đứa cháu đi xem xiếc thú ở sân vận động 19-8, đường Yersin (TP Nha Trang) nhưng đến nơi chị phải bỏ ra 30.000 đồng mua vé cho đứa cháu 8 tuổi.
Đến nơi, chúng tôi nghe nhiều phụ huynh bức xúc phản ảnh như chị Hà. Có phụ huynh còn nói quảng cáo trên tờ rơi thì nhiều chương trình hấp dẫn như xiếc voi, trăn tinh, khỉ, chó, cá sấu, gấu, ngựa, đà điểu... nhưng chỉ có một vài loài thú ra sân khấu.
Ông Phước Liên, cán bộ Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Khánh Hòa, cho biết đoàn xiếc nói trên từ Hải Dương vào diễn (giấy phép do tỉnh Hải Dương cấp). Tỉnh Khánh Hòa không thông qua giá vé.
“Ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ án hết sức đau lòng là cả hai vợ chồng nông dân đã ra tay giết chết đứa con trai của mình vì nó ăn chơi lêu lổng, bị đuổi học về nhà quậy phá” - một bạn đọc báo tin ngày 16-1. Thượng tá Nguyễn Đình Nhị - trưởng Công an huyện Vũ Quang - xác nhận thông tin nói trên và nhận định: “Đó là vụ án ghê gớm, tôi mới gặp lần đầu”. Theo ông Nhị, nạn nhân là Trương Đài Bắc (21 tuổi), thủ phạm là ông Trương Quốc Kiều (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Anh (47 tuổi), cha mẹ ruột của Bắc. Bắc là sinh viên khoa thể dục thể thao Trường đại học Hà Tĩnh. Do ăn chơi lêu lổng, Bắc bị đuổi học và về nhà thường xuyên xin tiền bố mẹ để tiêu xài hoang phí. Bắc còn lấy trộm tài sản trong nhà đem bán và hù dọa bố mẹ để xin tiền. Ngày 21-12-2010, Bắc yêu cầu bố mẹ phải đưa một khoản tiền lớn. Nhà làm nghề nông, không có tiền, ông Kiều và bà Anh khất đến sáng mai sẽ cho nhưng đêm 21-12 khi Bắc ngủ say, ông Kiều dùng thanh sắt đánh mạnh vào trán Bắc rồi cùng bà Anh giữ chặt nạn nhân cho đến chết. Sau khi gây án, ông Kiều và bà Anh vứt xác con xuống sông Ngàn Sâu để phi tang... Ngày 7-1, Công an Vũ Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kiều và bà Anh về hành vi “giết người”. Trong hai ngày 15 và 16-1, nhiều bạn đọc phản ảnh bến xe Đà Nẵng mở bãi giữ xe yêu cầu tất cả các loại xe đạp, xe máy, xích lô... khi vào bến xe phải gửi tại đây và đóng phí trông giữ xe. Theo một số người chuyên chở hàng hóa, năm nào cũng vậy, cứ gần đến tết là bến xe lập ra bãi giữ xe để thu phí người vào bến. “Mỗi ngày tôi chạy ra vô bến xe đến 5-6 lượt để chở hàng hóa. Nếu mỗi lần ra vào phải đóng 5.000 đồng thì còn mần ăn chi nữa” - một người đàn ông chuyên chở hàng hóa tại bến xe cho biết. Bà Trương Thị Hà - phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng - cho biết bãi giữ xe mới lập từ ngày 15-1 nhằm đảm bảo trật tự tại bến xe trong dịp gần tết. Nếu những người thường xuyên vận chuyển hàng hóa ra vào bến xe không đồng tình thì có đơn gửi lên công ty để có hướng xử lý. Tuy nhiên, bà Hà cho rằng sau tết bến xe vẫn duy trì bãi giữ xe này để đảm bảo trật tự tại bến xe. Một bạn đọc báo tin khoảng 18g ngày 15-1, nhà của bà Nguyễn Ngọc Dương (51B/16D Minh Phụng, P.5, Q.6, TP.HCM) bốc cháy và vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong nhà bà Dương có người bị bệnh thần kinh và người này nghịch lửa gây cháy nhà. Bà con xung quanh và lực lượng phòng cháy chữa cháy Q.6 đã có mặt kịp thời nhưng do nhà bà Dương nằm trong hẻm sâu, đường nhỏ nên việc chữa cháy hết sức khó khăn. Đến 20g30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận