![]() |
Trong ảnh là tờ giấy ghi “Cách sử dụng thuốc chó cắn” mà ông “thầy” đã phát cho bệnh nhân.
Liên lạc theo số điện thoại ghi trong tờ giấy, chúng tôi được biết ông “thầy” nói trên tên Ngô Ngọc Du. Trưa 30-12, chúng tôi đến nhà “thầy” Du và thấy còn hơn 10 người khách ngồi đợi cắt “thuốc” cho người nhà. Khi đưa “thuốc” cho chúng tôi, ông Du còn nói nhiều ca khó Viện Pasteur Nha Trang trả về nhưng ông đã trị khỏi. Mỗi thang “thuốc” ông Du bán 50.000 đồng nhưng chỉ toàn lá cây tươi. Theo cuốn sổ ghi tên bệnh nhân, đã có 3.140 người bị chó cắn đến mua thuốc của ông Du trong năm 2010.
Theo bác sĩ Đoàn Văn Trí, nếu bị chó dại cắn thì chỉ có cách duy nhất là tiêm huyết thanh kháng dại hoặc văcxin, không có loại thuốc đông y, nam y gì có thể chữa được bệnh này. Ông Phùng Xuân Quýnh, giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết chưa nghe thông tin về cách chữa bệnh của ông Du và hứa sẽ kiểm tra, làm rõ.
“Xung quanh Trường tiểu học Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) có nhiều ao rau muống và người trồng rau thường phun thuốc trừ sâu vào buổi sáng khiến mùi thuốc bay vào lớp học, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của học sinh” - một bạn đọc là phụ huynh học sinh phản ảnh sáng 31-12.
Theo các giáo viên của trường, có hôm 7g sáng những người trồng rau muống bắt đầu phun thuốc trừ sâu và các lớp học phải đóng hết cửa sổ suốt buổi sáng nhưng vẫn không tránh được mùi thuốc.
Ông Trần Văn Giàu - bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Bình Mỹ - cho biết một số hộ dân từ nơi khác đến thuê đất ngay sau trường học nói trên để trồng rau muống và phun thuốc trừ sâu như phụ huynh học sinh phản ảnh. UBND xã đã lập biên bản xử phạt nhiều lần nhưng vẫn chưa hiệu quả. Ông Giàu hứa sẽ trực tiếp kiểm tra và có biện pháp xử lý triệt để trong những ngày tới.
Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), sau khi hoàn tất việc điều tiết nước từ ống 2.000mm qua ống tạm 1.200mm (tối 30-12), đến sáng 31-12 áp lực nước máy tại nhiều khu vực đã giảm từ 0,2-0,3kg/cm2.
Ông Bạch Vũ Hải, phó tổng giám đốc Sawaco, cho biết tình trạng giảm áp lực xảy ra đều trên các địa bàn dự báo như các quận 1, 3, 5, 10, 11. Tuy nhiên mức giảm như trên chỉ làm nước chảy yếu chứ không xảy ra tình trạng cúp nước. Sáng cùng ngày, người dân tại một số tuyến đường Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Lữ Gia, Ba Tháng Hai thuộc các quận 5, 10, 11 cũng cho biết nước máy bị yếu hơn 20-30% so với ngày trước và nước chưa đục.
Trong khi đó, trên địa bàn Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn quản lý có xảy ra hiện tượng nước đục cục bộ ở một vài nơi thuộc khu dân cư An Lạc, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Sau khi súc xả, chất lượng nước đã cải thiện. Tại khu vực Q.1, nước máy cũng bị yếu trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Thủ. Hiện Sawaco đang thực hiện điều tiết nước về khu vực này. Riêng khu vực quận Bình Thạnh và Phú Nhuận, áp lực nước tăng cao (do đường ống 2.000mm bị thắt cổ chai đoạn qua ống tạm 1.200mm) nên xảy ra tình trạng bể ống nước tại sáu vị trí.
* Kẹt xe tại bến phà Vàm Cống. Nhiều bạn đọc phản ảnh bến phà Vàm Cống (phía An Giang) liên tục kẹt xe vào ban đêm, xe cộ qua phà phải mất hàng giờ.
Thực tế cho thấy tại bến phà Vàm Cống (phía An Giang), mỗi đêm từ 22g là ôtô đậu hai hàng nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số (ảnh). Ông Nguyễn Văn Trạng - giám đốc cụm phà Vàm Cống - cho biết gần đây lượng xe khách, xe tải từ An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang đổ dồn lên để qua phà rất đông. Trong một giờ, bến phà phía An Giang tiếp nhận hơn 300 ôtô, trong đó có nhiều xe chở gia súc, gia cầm. Bến phà huy động hết chín phà loại 100 tấn, 200 tấn để chở các phương tiện qua sông, nhưng theo quy định mỗi chuyến phà chỉ được phép chở một xe chở gia súc, gia cầm nên tiến độ giải phóng xe chậm. * Năm tháng chưa được trả lương. “Năm tháng nay Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Chim Ưng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) không trả lương cho công nhân”, nhiều bạn đọc là công nhân của công ty trên phản ảnh. Theo đại diện Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, công ty trên đã cam kết từ ngày 5 đến ngày 8-1-2011 sẽ trả hai tháng lương nợ và đến 25-1-2011 trả hết số lương nợ còn lại, đồng thời thưởng cho mỗi công nhân một tháng lương ăn tết. * Giành khách, một tài xế taxi bị đâm. Một bạn đọc báo tin vì tranh giành khách, hai tài xế taxi Mai Linh đã đánh nhau và một người bị đâm tại cổng Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7 (TP.HCM) lúc 9g ngày 31-12. Tại hiện trường, hai chiếc taxi của hai tài xế nói trên còn đậu ngay trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận, mặt đường xung quanh còn dính máu... Theo Công an P.Tân Thuận Đông, do tranh giành bốn người khách trong Khu chế xuất Tân Thuận, tài xế Trương Văn Lựa (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và tài xế điều khiển taxi 50Z-9817 dừng xe trước cổng khu chế xuất cãi nhau và lao vào đánh nhau. Bất ngờ, tài xế xe 50Z-9817 dùng kéo đâm vào bụng tài xế Lựa. Hậu quả cả hai cùng bị thương nặng. * Xe container húc đổ khung hạn chế chiều cao, gây kẹt xe. “Khoảng 12g15 ngày 31-12, một xe container chở chiếc xe cuốc chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức đến khu du lịch Suối Tiên đã tông đổ khung hạn chế chiều cao gần cầu vượt Thủ Đức (TP.HCM), gây kẹt xe kéo dài” - bạn đọc tên Chiến báo tin.
Sự cố trên khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội tê liệt hoàn toàn trong vòng một giờ. Đến 15g30 cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa giảm. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận