Theo UBND Q.12, hai đoạn bờ bao bị bể dài khoảng 4m, gây ngập 12ha hoa màu và 65 nhà dân. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị đã gia cố bờ bao, đem máy bơm nước đến giúp dân chống ngập.
Bờ bao rạch Ông Đụng thuộc gói thầu 5A, dự án bờ hữu sông Sài Gòn do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP làm chủ đầu tư. Anh Long, một người dân trong khu vực, cho biết trong quá trình thi công bờ bao nói trên đã bể ít nhất năm lần và lần nào cũng gây ngập nặng.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều ngày 23-12 đạt 1,49m (tương đương mức báo động 3) và sẽ còn lên cao trong những ngày tới nên nguy cơ bờ bao tiếp tục bể có thể xảy ra. Ông Nguyễn Toàn Thắng, phó chủ tịch UBND Q.12, cho biết UBND TP vừa duyệt kinh phí 1,3 tỉ đồng gia cố những đoạn bờ bao xuống cấp thuộc khu vực trên.
* Cùng ngày, một đoạn bờ bao rạch Cầu Võ, P.An Phú Đông, Q.12 cũng bị bể gây ngập nhiều nhà dân. Nhiều vườn mai, lài chuẩn bị bán tết ngập sâu trong nước.
“Chúng tôi mua tivi LCD hiệu Panasonic do Công ty Quảng Lợi (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) bán. Cả hai tivi đều còn trong thời hạn bảo hành nhưng vừa qua đã bị mất nguồn. Chúng tôi đem tivi đi bảo hành tại hệ thống của Hãng Panasonic ở TP Cao Lãnh thì nơi đây yêu cầu phải đóng hơn 2 triệu đồng vì tivi hư do thằn lằn chui vào. Nhiều người dân ở khu vực này cũng chịu mất tiền oan khi tivi bị côn trùng chui vào” - hai bạn đọc Nguyễn Văn Lê ở và Dương Văn An phản ảnh.
Ông Bùi Thanh Quang, chủ doanh nghiệp Quảng Lợi, xác nhận thông tin trên. Theo ông Quang, việc thằn lằn, côn trùng chui vào làm hỏng tivi là lỗi của nhà sản xuất, ngoài ý muốn của khách hàng nên nhà sản xuất phải bảo hành miễn phí cho bà con mới đúng.
|
* Nước giếng ô nhiễm nặng. Nhiều bạn đọc ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (Kon Tum) bức xúc phản ảnh hơn hai năm nay, hơn 70 hộ gia đình ở các thôn 1, 2, 3 sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng do nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng. Kể từ khi lòng hồ thủy điện Plei Krông tích nước, các giếng nước của người dân ở đây đục ngầu, đỏ lòm, phía trên mặt nước nổi váng. Trong ảnh là bể nước đục ngầu được bơm lên từ giếng nước của một hộ dân.
Ông Huỳnh Minh Thanh, thôn trưởng thôn 1, cho biết do nước giếng ô nhiễm, các hộ dân phải mua nước ăn uống, mỗi hộ tốn khoảng 150.000 đồng/tháng. Nhiều người dân trong thôn thường xuyên mắc các bệnh tiêu chảy, đau bụng, đau mắt vì không có tiền mua nước sạch, phải sử dụng nước ô nhiễm. * Cây xăng ở biên giới Mộc Hóa đóng cửa. Ngày 23-12, một bạn đọc báo tin ba ngày qua nhiều cây xăng ở huyện biên giới Mộc Hóa (Long An) chỉ bán cầm chừng, thậm chí vài cây xăng đóng cửa hẳn. Người dân cần mua xăng dầu bơm nước cho lúa hay đổ cho xe máy phải đi khá xa. Chi cục Quản lý thị trường số 2 huyện Mộc Hóa đã xác nhận thông tin trên. Chi cục đã đi kiểm tra và phát hiện bồn chứa của hai cây xăng lớn nhất thị trấn Mộc Hóa là Khánh Dương và Ngọc Bảo không còn xăng dầu. Hiện hai cây xăng này đã ngưng hoạt động. Chủ cây xăng cho rằng do tổng đại lý cung cấp xăng dầu nhỏ giọt và chi hoa hồng thấp dẫn đến kinh doanh không có lãi nên họ ngưng bán. * Chưa hết học kỳ 2 đã thu học phí học kỳ 3. “Còn hai tháng nữa mới kết thúc học kỳ 2 nhưng Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Hà (TP.HCM) đã bắt học viên đóng học phí học kỳ 3 từ nay đến hết 15-1-2011. Học viên nào không đóng học phí sẽ không được thi học kỳ 2” - một bạn đọc phản ảnh. Ông Hoàng Trọng Mạnh, trưởng phòng hành chính nhà trường, cho biết sau khi nhận được phản ảnh từ học viên, trường đã điều chỉnh theo hướng chỉ thu học phí học kỳ 3 khi học viên bắt đầu vào học kỳ. * Nhà thầu bỏ đi, đường sá nham nhở. Nhiều bạn đọc phản ảnh trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn hai huyện Tháp Mười và Cao Lãnh (Đồng Tháp), đơn vị thi công đã rút đi hơn hai tháng nay bỏ lại công trình cầu đường nham nhở, sắt thép gỉ sét (ảnh).
Ông Nguyễn Văn Nâu, chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, cho biết công trình chưa làm xong mà nhà thầu đã bỏ đi để đường sá mù mịt bụi gây khó khăn cho người dân đi lại, mua bán. Huyện đã nhiều lần gửi văn bản lên tỉnh phản ảnh tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận