21/12/2010 08:05 GMT+7

Làm rõ vụ một công an đánh người

ANH KIỆT - SƠN BÌNH
ANH KIỆT - SƠN BÌNH

TT - Nhiều bạn đọc báo tin: “Ngày 18-12 tại trụ sở Công an P.Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) một công an đã đánh một phụ nữ ngất xỉu, phải đi cấp cứu”.

* Tạm cho nghỉ việc đối với dân phòng chém dân

IMgugcOf.jpgPhóng to
Chị Chức đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: Anh Kiệt

Nạn nhân là chị Trần Thị Chức, 38 tuổi. Chị Chức kể ngày 18-12 trong gia đình chị có xảy ra xô xát và Công an P.Đông Hải đến còng tay anh của chị là Trần Văn Nghĩa đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, thấy anh Nghĩa bị còng tay vào cầu thang, chị Chức nói: “Anh tôi đâu ăn cắp, ăn trộm gì mà phải còng tay”.

Sau đó, trong lúc giằng co qua lại, chị Chức bị một công an tên Hà (theo bảng tên trước ngực) lấy cây ma trắc đánh vào đầu chảy máu, thúc chân vào ngực, bụng khiến chị ngất xỉu trước sân công an phường. Chồng chị Chức phải gọi cảnh sát 113 Ninh Thuận đến hiện trường can thiệp mới đưa được chị đi cấp cứu.

Được hỏi về vụ này, trung tá Nguyễn Hữu Bình - trưởng Công an P.Đông Hải - đề nghị chúng tôi liên hệ với lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ông Huỳnh Đức Ba, phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên chưa cung cấp thông tin.

* “Đêm 19-12, do mâu thuẫn tại hiện trường vụ va quẹt xe trước nhà 291 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM), một dân phòng P.Bình Hưng Hòa B đã chém hai người dân” - một bạn đọc báo tin.

Nạn nhân là anh Trương Thanh Hải, hành nghề xe ôm, ngụ P.Bình Hưng Hòa B. Anh Hải kể khoảng 22g ngày 19-12, anh đậu xe trước quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Tú để chờ khách. Nhìn thấy hai người cùng xóm với anh va quẹt xe ngoài đường, anh Hải khuyên họ lấy xe về. Lúc này, một người mặc áo dân phòng tên Tâm đến và không cho ai dẫn xe đi.

Sau đó, giữa anh Hải và Tâm có lời qua tiếng lại, xô xát nhau...

Anh Nguyễn Văn Vũ, chủ quán cà phê gần đó, hỏi Tâm sao dân phòng lại đánh người thì Tâm trả lời: “Tao san bằng quán mày luôn”. Khoảng một giờ sau, Tâm thay áo thường phục mang mã tấu đến quán cà phê của anh Vũ chém vào người anh Vũ nhưng anh Vũ chỉ bị thương nhẹ. Lúc này, anh Hải chạy đến xem thì bị Tâm lao đến chém nhiều nhát vào tay và ngực...

Trung tá Lại Văn Hiếu, phó trưởng Công an P.Bình Hưng Hòa B, xác nhận thông tin trên và cho biết dân phòng nói trên là Phạm Kim Hùng (tự Tâm), 21 tuổi, làm dân phòng được sáu tháng. Hiện công an phường tạm cho Hùng nghỉ việc để làm rõ vụ việc.

* Bến xe miền Đông hết vé tết đi Quảng Ngãi? Bạn đọc tên Tuấn phản ảnh anh đến bến xe miền Đông (TP.HCM) mua vé đi Quảng Ngãi vào ngày 25 tháng chạp thì các hãng xe đều nói hết vé.

Ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông - cho biết ở bến xe có tám doanh nghiệp chạy tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi. Một số doanh nghiệp xe đò thương hiệu đã tự bán vé tết và có vài hãng thông báo hết vé.

Tuy nhiên, vé xe đò tết vẫn còn vì các doanh nghiệp chưa bán vé bổ sung cho các xe tăng cường chở khách vào dịp tết. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2011, các hãng xe đò thương hiệu sẽ hợp đồng thuê xe bên ngoài vào chở khách, bà con có nhu cầu cần thường xuyên liên hệ với các hãng xe đò để mua vé tết.

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 29-1-2011 (1 đến 26 tháng chạp) bến xe miền Đông sẽ bán trước vé xe đò tết do các doanh nghiệp ủy thác và bán vé xe buýt vào tăng cường chở khách đi các tỉnh.

* Bắt đối tượng giật dây chuyền tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Sáng 20-12, bạn đọc tên Nhân báo tin lực lượng công an cùng bảo vệ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa bắt một đối tượng giật dây chuyền của một bệnh nhi.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ xác nhận thông tin này và cho biết lực lượng bảo vệ bệnh viện thường nghe bệnh nhân, người nhà bệnh nhân báo bị kẻ gian móc túi lấy tiền, điện thoại di động, giật dây chuyền...Trước đây, bảo vệ bệnh viện cũng bắt được một số đối tượng móc túi.

* Đèn giao thông hư gần nửa năm không sửa. “Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Hàm Nghi - quốc lộ 9B, TP Đông Hà (Quảng Trị) đã bị hư gần nửa năm nay khiến xe cộ đi lại lung tung dẫn đến va quẹt, tai nạn giao thông” - nhiều bạn đọc báo tin.

Ông Bùi Đại Thắng, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Quảng Trị, cho biết hệ thống đèn tín hiệu giao thông nói trên đã hư hỏng nặng, không thể sửa được. Công ty đã đề xuất UBND TP Đông Hà cấp kinh phí thay mới từ lâu nhưng chưa có phản hồi nên đành phải chờ.

* Nâng đường làm bít họng nước cứu hỏa. Nhiều bạn đọc phản ảnh trụ cứu hỏa trước số nhà 38 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) bị bêtông bít hết các họng lấy nước (ảnh) khi đơn vị thi công nâng cao đường.

HgMjzyOq.jpgPhóng to

Tình trạng trên xảy ra nhiều tháng qua nhưng chưa thấy cơ quan chức năng khắc phục. Bà con trong khu vực lo lắng nếu hỏa hoạn xảy ra mà không lấy được nước từ trụ cứu hỏa này sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, trụ cứu hỏa này còn làm nhiều người đi đường vấp té do chỉ cao hơn lề đường mới khoảng 20cm.

ANH KIỆT - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên