Theo ông Thạch Kim Cương - hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp A, học sinh dũng cảm nói trên là em Thạch Thanh (8 tuổi, học sinh lớp 3/2). Khoảng 16g ngày 21-11, hai chị em Thạch Thanh trong lúc đi chơi ở gần nhà thì phát hiện một bé gái khoảng 5 tuổi bị té xuống ao.
Không do dự, Thanh nhảy xuống ao kéo bé gái này đưa lên bờ với sự giúp sức của người chị sinh đôi. Khi Thanh tìm cách leo lên bờ thì bị vướng cây té xuống ao ngạt nước và tử vong sau đó.
V.TR.
Học sinh lớp 9 tống tiền học sinh lớp dưới
“T.T.M., học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền (Q.7, TP.HCM), kết bè đảng, thường xuyên uy hiếp những học sinh lớp dưới trong trường để bắt cống nạp tiền. Hằng ngày mỗi học sinh phải nộp cho M. 10.000 đồng. Những đợt nhóm của M. đi chơi thì mỗi học sinh phải nộp tới 500.000 đồng” - một phụ huynh báo tin ngày 22-11.
Tiếp xúc với phụ huynh nói trên, chúng tôi được biết sở dĩ gia đình phát hiện chuyện con mình bị tống tiền là do nhóm của M. gọi điện đến máy di động của nạn nhân đe dọa và bắt nộp tiền.
Đại diện ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền xác nhận việc nhóm học sinh lớp 9 tống tiền các bạn trong trường là có thật nhưng số tiền chưa biết chính xác. Ngày 22-11 trường đã họp với phụ huynh của các em có liên quan để xử lý vụ việc trên. Tuy nhiên, gia đình của học sinh bị tống tiền đã báo vụ việc cho Công an P.Bình Thuận, Q.7 xử lý.
* “Hố tử thần” thứ 43 và 44. Sáng 23-11, bạn đọc Nguyễn Kỳ Vĩnh báo tin “hố tử thần” xuất hiện trên lề đường thuộc công viên 30-4, đường Pasteur (Q.1, TP.HCM). Tại hiện trường, chúng tôi thấy anh Vĩnh đang dùng tấm ván và cây cắm xuống hố để cảnh báo người đi đường (ảnh). Miệng hố có đường kính khoảng 1m, sâu 0,5m, khoét hàm ếch chiều ngang dài hun hút. Anh Vĩnh cho biết vừa có một người đi bộ không để ý đã bị lọt xuống hố. Cũng theo anh Vĩnh, “hố tử thần” này xuất hiện từ tối 22-11 nhưng không thấy ai xử lý. Cùng ngày, một bạn đọc tên Đạt báo tin có một “hố tử thần” khác ở đầu đường Lê Tuấn Mậu, P.13, Q.6 (bên hông công viên Phú Lâm). Đến nơi chúng tôi thấy miệng hố có đường kính khoảng 0,6m, sâu khoảng 0,5m, nhưng bên dưới khoét hàm ếch bán kính hơn 1m và sát với một miệng cống thoát nước. Hồ Văn * Người nhà bệnh nhân và bảo vệ bệnh viện ẩu đả, ba người bị thương. “Khoảng 1g ngày 23-11, xảy ra một vụ ẩu đả giữa bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế và một nhóm thanh niên đưa người thân đến bệnh viện cấp cứu” - một bạn đọc tên Duẩn báo tin. Theo phòng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế, vào thời điểm trên có một số thanh niên đưa người nhà đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó nhóm thanh niên này đòi xem bệnh án nhưng các bác sĩ không đồng ý nên họ lớn tiếng gây gổ. Bảo vệ bệnh viện vào can thiệp, mời người nhà bệnh nhân ra khỏi phòng thì bị nhóm thanh niên gây gổ, tấn công... Vụ ẩu đả khiến hai bảo vệ và một người nhà của bệnh nhân bị thương. Hiện vụ việc đang được công an địa phương điều tra. Đình Toàn * Công trình xây dựng sát phòng học. Một bạn đọc phản ảnh Trường tiểu học Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM) đang xây dựng mới ngay cạnh dãy phòng học của học sinh, chỉ che chắn bằng tôn nên bụi bặm và tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Ông Ngô Hoàng Bắc, hiệu trưởng nhà trường, cho biết dự án xây mới trường được thi công kiểu cuốn chiếu theo từng dãy phòng. Nhà trường đã thông báo với phụ huynh về việc xây dựng này. Hiện những khu thi công sát phòng học chỉ làm vào buổi tối và thứ bảy, chủ nhật. Nhà trường đã che chắn bằng tôn, bạt để đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng tiếng ồn thì đành chịu. L.Trang
* Đường “ngâm nước”. “Đường Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) mặt đường rất xấu, dù không mưa nhưng đoạn đường này luôn bị ngập nước” - bạn đọc có số điện thoại 09186... phản ảnh. Ngày 23-11, có mặt tại con đường trên, chúng tôi thấy một đoạn đường ngập nước mặc dù không có mưa (ảnh). Nước trên đường có màu vàng bốc mùi hôi thối, mặt đường đầy “ổ voi”. Một người dân sống ven đường cho biết hơn tháng nay buôn bán ế ẩm vì đường thường xuyên bị ngập nước. Mậu Trường |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận