Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương gò má bên phải và giập cơ chân phải. Nguyên nhân do anh Chiến điều khiển xe gắn máy trên đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh đến trước nhà 1F/176 thì vướng vào dây cáp bị đứt thòng xuống giữa đường vào ngày 19-11.
![]() |
Theo lời người nhà anh Chiến (cũng là bạn đọc đã báo tin), sau khi vướng vào sợi cáp anh Chiến té xuống đường. Tay lái chiếc xe đập vào gò má anh trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo bác sĩ Giao, dự định ngày 23-11 phải tiến hành phẫu thuật để cố định xương gò má cho anh Chiến.
Đến nay chưa có đơn vị chủ quản đường dây cáp điện trên đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tai nạn. Quan sát tại hiện trường, chúng tôi thấy đoạn cáp gây tai nạn (màu trắng, nhỏ hơn ngón út) vẫn còn quấn xung quanh cột điện trước nhà 1F/176 (ảnh), đoạn còn lại treo lơ lửng trên cột điện đối diện.
|

* Cây chết khô không được xử lý. Bạn đọc Lê Đức Vượng phản ảnh có một cây xanh trước nhà 810 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM đã chết cách đây hơn hai tháng nhưng vẫn chưa thấy ai xử lý để tránh gây tai nạn cho người dân.
Có mặt tại địa điểm trên vào sáng 21-11, chúng tôi thấy cây xanh nói trên có đường kính gốc khoảng 50cm, cao hơn 30m đã chết khô từ lâu (ảnh), rất nhiều nhánh cây lớn vươn ra lòng đường và lơ lửng trên nhà dân.
* “Hố tử thần” thứ 41. Một bạn đọc là tài xế báo tin ngày 19-11 tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (TP.HCM) một xe hơi đang chạy bị sụp một bánh xuống “hố tử thần”. Tại hiện trường, chúng tôi thấy một số công nhân đang dùng các tấm ván che chắn “hố tử thần”. Sau khi xe bị sụp hố, tài xế được sự giúp sức của một số người dân đã khiêng xe lên khỏi hố.
Trong khi đó, một bạn đọc ở P.1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM báo tin sau khi mưa khoảng 20 phút thì một đoạn đường vừa tái lập tạm (trên đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận) bị sụt lún nhiều hố.
Tại hiện trường có khoảng năm hố lớn, nhỏ bị sụt lún, cạnh đó một mảng đường nhựa lớn nứt khá dài. Đoạn sụt lún thuộc công trình cải tạo ống nước phi 500 mà chủ đầu tư là Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch và đơn vị thi công là Công ty Vạn Phúc Hưng.
* Đường mới khánh thành đã xuống cấp. “Đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh, TP.HCM) mới khánh thành đầu năm 2010 nhưng hiện mặt đường bong tróc” - bạn đọc có số điện thoại 090335... báo tin.
Đến con đường này sáng 20-11, chúng tôi thấy trên mặt đường xuất hiện những chỗ đào bới nham nhở. Một người dân trong khu vực cho biết: “Sau khi hoàn thành một thời gian, mặt đường xuất hiện rất nhiều vết nứt, ổ gà. Qua vài cơn mưa, mặt đường bắt đầu xấu tệ và người ta lại đào bới lên để gia cố”.
Theo quan sát của chúng tôi, chỉ một đoạn đường dài chưa tới 2km nhưng có hàng chục chỗ bị đào lên rồi bỏ đó.

* Đường “ổ voi”. Ngày 21-11, bạn đọc có số điện thoại 012235... phản ảnh đường Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8, TP.HCM (khu dân cư Bình Đăng) bị xuống cấp trầm trọng, “ổ voi” và tình trạng ngập nước làm người đi đường thường xuyên bị té.
Có mặt tại con đường trên chiều cùng ngày, chúng tôi được một người dân sống ven đường cho biết con đường đã xuống cấp từ nhiều tháng nay nhưng hằng ngày vẫn có nhiều xe tải lớn ra vào khiến mặt đường chi chít “ổ trâu”, “ổ voi” (ảnh). Đặc biệt những lúc mưa to, triều cường, người dân hầu như không thể lưu thông qua đây.
Đoạn đường này chỉ dài khoảng 200m nhưng có rất nhiều “ổ voi” chia cắt con đường ra từng khúc. Mặt đường nham nhở đầy đá cuội, đá dăm, có chỗ như một bãi sình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận