31/07/2010 12:47 GMT+7

Thành phố không người ăn xin

VĂN TOÀN
VĂN TOÀN

TTO - Trong chuyến công tác một tuần tại thành phố Đà Nẵng, sáng hay đi uống cà phê, chiều tắm biển nhưng tôi không hề bắt gặp một người lang thang, xin ăn nào.

J6JEq6Yq.jpgPhóng to
Ở Đà Nẵng, ít thấy người sống lang thang, ăn mày, bán vé số dạo - Ảnh chụp trên đường Hùng Vương (Q.Hải Châu) - Ảnh: Hồng Nhựt

Đem “sự lạ” này hỏi một người bạn, tôi mới vỡ lẽ: từ lâu nay rồi, chính quyền thành phố đã tập hợp những đối tượng này lại: người già được vào trại dưỡng lão, trẻ em được vào trung tâm bảo trợ xã hội…

Ksp3nRVM.jpgPhóng to

Ngoài ra, Đà Nẵng còn thành lập một đường dây nóng treo tại các tuyến phố để tiện cho người dân nếu phát hiện những người ăn xin thì báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Từ đó thành phố sông Hàn dần vắng bóng những những người lang thang, ăn xin góp phần đưa thành phố tiến nhanh trên con đường văn minh, hiện đại.

VĂN TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên