Mát lòng mùa nóng

NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN 
NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN 

TT - Ngã tư Phú Nhuận, TP.HCM một buổi trưa nóng như đổ lửa. Từng chiếc xe gắn máy ồ ạt phóng đi khi đèn xanh bật lên, rồi một chút tiếc nuối, cố nhoài người lao về phía trước để chạy khỏi đèn vàng...

Dường như ai cũng tấp nập, hối hả để mong thoát khỏi những cơn nắng gay gắt kia. Thế mà phía lề đường có một hình ảnh khiến tôi nhìn vào bỗng dịu lại cảm giác khô nóng: dưới một thùng nước có tấm bảng đề “Nước uống miễn phí” (ảnh). Trong thùng là một cục nước đá to và nước trà vàng ươm.

RQsDPK2C.jpgPhóng to

Có ai đó từng nói rằng cuộc sống càng phát triển thì lòng tốt của con người cũng dần mất đi. Giữa phố chợ ồn ào vẫn có những người sẵn sàng làm việc tốt thì tôi, bạn và tất cả chúng ta đều tin rằng lòng tốt vẫn còn hiển hiện đâu đó...

Quê tôi cũng có nước miễn phí

Trước cổng nhà số 202 Ngô Quyền, TP Rạch Giá, Kiên Giang từ lâu đã xuất hiện một bình nước trà đá có dán dòng chữ “Nước uống miễn phí”, phục vụ bao người qua lại trên tuyến đường này.

oAS7gwYf.jpgPhóng to

Ý tưởng làm bình trà đá phục vụ người qua đường không mới, nhưng hình ảnh này ít thấy xuất hiện tại các đô thị của tỉnh Kiên Giang. Cũng bình dị như bao bình nước uống khác, nhưng nó có ý nghĩa tương thân tương ái rất cao, giữa thời buổi “cơm áo gạo tiền” này.

NGUYỄN ĐÌNH NGUYỄN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất