27/11/2005 06:07 GMT+7

Sự hi sinh thầm lặng

NGUYỄN VIẾT THỊNH (Tiền Giang)
NGUYỄN VIẾT THỊNH (Tiền Giang)

TTCN - Hỏi “nếu được đồng ý thì sẽ thử nghiệm trên những ai?” - GS Hoàng Thủy Nguyên đã trả lời: “Cá nhân tôi tin rằng nhiều người nghiên cứu khác trong viện cũng sẵn sàng tự tiêm văcxin vào mình trước”.

waMAft0n.jpgPhóng to
Nghiên cứu văcxin H5N1 ở Viện Vệ sinh dịch tễ
TTCN - Hỏi “nếu được đồng ý thì sẽ thử nghiệm trên những ai?” - GS Hoàng Thủy Nguyên đã trả lời: “Cá nhân tôi tin rằng nhiều người nghiên cứu khác trong viện cũng sẵn sàng tự tiêm văcxin vào mình trước”.

Câu trả lời chắc nịch của GS Hoàng Thủy Nguyên đã khẳng định ông sẵn sàng đem mạng sống của bản thân cùng các đồng nghiệp của mình để “thế chấp” cho sự thành công của công trình nghiên cứu, đó là việc làm rất tự tin, dũng cảm và hết sức cao cả.

Gần 140 năm trước, nhà bác học Louis Pasteur - cha đẻ của ngành văcxin học - khi thử nghiệm thành công văcxin phòng bệnh dại cho một số động vật đã quyết định thử nghiệm trên chính người mình. (Tuy nhiên điều này đã không xảy ra vì đúng lúc đó có một cậu bé tên là Joseph Meister bị chó dại cắn nghiêm trọng. Bác sĩ và gia đình Meister đề nghị tiêm gấp cho bé để kịp thời cứu chữa và cuối cùng bé được cứu sống, lớn lên làm gác cổng Viện Pasteur đầu tiên ở Pháp cho đến năm 1940).

Quyết định chọn bản thân để thử nghiệm đầu tiên cho loại văcxin mình đang nghiên cứu của Louis Pasteur và những hậu bối của ông là sự hi sinh thầm lặng cho khoa học, cho nhân loại. Chính nhờ những tấm lòng vàng này mà nhiều loại văcxin được phát minh ra đời, hàng trăm triệu người thoát chết do dịch bệnh trong hơn 100 năm qua.

NGUYỄN VIẾT THỊNH (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên