![]() |
Lẽ đương nhiên, trong quan hệ lứa đôi cũng cần có những yêu thương thông qua sự đụng chạm nhưng cũng không thể thoải mái vô tư khi người còn lại chưa muốn - Ảnh minh họa từ Fotosearch |
Có lần anh ấy rủ tôi đi chơi và dẫn tôi vào quán cà phê (nói đúng hơn là quán dành cho những cặp tình nhân yêu nhau). Anh ấy cầm tay tôi và sờ vào người tôi làm tôi cảm thấy khó chịu và bực mình. Tôi nói với anh ấy là đừng làm như thế thì anh ấy nói: yêu nhau thì phải làm như rứa, chuyện bình thường thôi mà (!? ).
Xin hãy giải đáp giùm tôi và đưa ra cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất? Xin chân thành cảm ơn. (V.N.)
- Tư vấn:
Bạn thân mến! Xin được chia sẻ với bạn về những rung động bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Quả thật cuộc sống vốn muôn màu bạn nhỉ? Thật khó để có thể dung hòa mọi quan niệm với nhau và quan niệm về tình yêu cũng là như thế...
Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cần xác định ngay lập tức về mối quan hệ của bạn và người ấy! Có mấy vấn đề mà nếu chúng ta không nói một cách rõ ràng thì có lẽ thật khó để kết luận đó là yêu hay không...
Thứ nhất, không thể gọi là bạn chưa yêu bao giờ cho nên cũng muốn thử cho biết. Đó là một kiểu thử hết sức căng thẳng và những hậu quả của nó rất trầm trọng bạn ạ! Sao có thể thử để yêu, sao có thể thử để thương, để nhớ bạn nhỉ?
Thứ hai, bạn nhận được lời tỏ tình của người khác, chính bạn cũng hết sức lo lắng... Nhưng rồi bạn nhận lời khi chính bạn cũng chưa yêu, bạn có cảm thấy mình có phần liều lĩnh không nào?
Thứ ba, khi biết rằng người ấy mời mình đi uống cà phê mà mình cảm thấy không an toàn khi quán ấy dành cho những người yêu nhau sâu đậm... Sao bạn vẫn còn quyết định bước vào?
Chính bạn mà không phải là ai khác cần nghiêm túc xác định lại mối quan hệ của mình cũng như cách thức hành xử của mình vì xem ra bạn đang đùa có phần nguy hiểm. Hoàn toàn thông cảm cho bạn nếu như bạn chưa có kinh nghiệm trong ứng xử, nhưng có lẽ khi bạn nghiêm túc nhìn lại sự ứng xử và hành vi của mình, bạn cũng cảm thấy mình đáng trách nữa bạn nhỉ?
Vấn đề anh ấy cầm tay bạn và sờ vào người bạn cũng là những biểu hiện có thể bình thường nếu như hai người có vài lần đi chơi chung và thật sự có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ là lần đầu đi cùng thì có lẽ anh ấy hơi nhanh quá. Sự vội vã này có thể do anh ấy thiếu kinh nghiệm, cũng có thể do anh ấy thích quá, cũng có thể do anh ấy muốn đánh nhanh rút gọn nhưng dẫu sao cũng không thể hợp lý khi nó diễn ra quá bất ngờ phải không nào? Chính bạn cũng cảm nhận được điều ấy chứ bạn?
Quan niệm của anh ấy là yêu nhau phải làm như thế đó là quan niệm của anh ấy? Tại sao phải đồng ý khi bạn không muốn. Câu hỏi của bạn mong chờ giải thích xem ra không quá quan trọng vì tình yêu là sự hòa hợp của hai người. Nếu anh ấy thích, nhưng bạn không thì sao bạn phải đồng thuận; nếu anh ấy đòi hỏi nhưng bạn không sẵn sàng thì không ai có quyền ép bạn... Chính bạn nên khẳng định quan điểm của mình mà không phải là do anh ấy ép...
Lẽ đương nhiên, trong quan hệ lứa đôi cũng cần có những yêu thương thông qua sự đụng chạm nhưng cũng không thể là thoải mái vô tư khi người còn lại chưa muốn... Nếu điều đó cứ xảy ra theo kiểu ép buộc, bạn có cảm thấy mình bị xúc phạm?
Hãy cho mình và anh ấy một cơ hội nhưng đó là cơ hội tìm hiểu chứ không phải cơ hội thỏa mãn khi lòng bạn chưa an. Chúng tôi nghĩ rằng bạn thật sự an tâm và mạnh mẽ hơn rồi bạn nhỉ?
Thân mến.
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận