![]() |
Những đứa trẻ luôn khao khát tình mẹ - Vòng tay ấm (đạo diễn Võ Ngọc) đang phát sóng lúc 20g45 trên kênh HTV7, Đài truyền hình TP.HCM - Ảnh: HTV7 |
Có đến ba nữ biên kịch cho 30 tập phim kể về tình yêu gia đình, tình mẹ, tình cha trong bộ phim này. Từ ý tưởng ban đầu của Thu Hương, biên kịch trẻ Ðặng Thanh đã phát triển thành câu chuyện đầy cảm xúc về những người mẹ, rồi Thoại Liên góp thêm phần chi tiết vào để có một kịch bản thật đầy đặn.
Không ít lần người xem rưng rưng khi nhìn cảnh người mẹ điên Thảo Nguyên (Thúy Diễm) chải tóc cho con gái, ôm con vào lòng, hôn con...Miệng cô nói là cô chải tóc cho búp bê, hôn búp bê nhưng khán giả tin rằng trong vô thức cô đang hôn con mình. Vì chỉ có người mẹ mới có thể có vòng tay âu yếm đến thế, cái ôm trìu mến đến thế khi ôm con trẻ...
Cũng có khi khán giả thấy hơi buồn cười trước thế gánh gồng còn vụng về của người mẹ trẻ không quen gánh gồng Ý Nhi (Lê Hải Anh) nhưng vẫn cảm động quá đỗi trước ánh mắt yêu thương và bàn tay ân cần của người mẹ... Có lúc đúng lúc sai, có tình cảm đúng mực và mù quáng, nhưng những người mẹ trong Vòng tay ấm luôn day dứt với bổn phận làm mẹ và sự lựa chọn tương lai của mình.
Những khán giả nữ là trí thức chia sẻ với khát vọng lẫn tham vọng của Diệu Anh (Thu Hà), hiểu sự hằn học của cô với những đứa trẻ nhưng không thể thông cảm cho sự lựa chọn ngược với thiên tính nữ - mẫu tính của cô.
Không có nhiều lắt léo hay kịch tính cao độ trong Vòng tay ấm nhưng khán giả vẫn chia sẻ được thông điệp của phim qua những chi tiết đời thường đầy cảm động. Ðó là ánh mắt khát khao thầm lặng của bác sĩ Minh Ðức (Minh Trí) khi nhìn những trẻ thơ, là tiếng thở dài của anh khi nhà cửa vắng lạnh vào buổi chiều, là khi người mẹ điên ru hời con trẻ trong vô thức...
Biên kịch trẻ Ðặng Thanh chia sẻ: "Hạnh phúc nhiều khi chỉ giản đơn là nghe tiếng con cười và đùa giỡn với con nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng nhận ra điều đó. Ðời sống càng hiện đại, càng có nhiều thú vui dẫn người ta rời xa mái ấm gia đình. Tôi đã khóc nhiều lần khi viết kịch bản này".
Một bộ phim mang lại nhiều cảm xúc buồn vui, ca khúc chính trong phim (nhạc sĩ Xuân Phương) cũng làm người nghe cảm động. Mặc dù vậy, diễn xuất của diễn viên không mấy đồng đều, nhiều lúc gượng gạo và không phải tập phim nào cũng tạo được sự đồng cảm, xúc động nơi khán giả. Hóa trang của diễn viên cũng còn khá vụng khi vết phấn phủ khá dày, một số bối cảnh nhà nghèo, chợ quê lộ rõ sự dàn dựng vội vã... Tuy nhiên, Vòng tay ấm vẫn thu hút người xem bởi vẻ đẹp của sự giản dị trong một câu chuyện gần gũi với mỗi người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận