Tôi dám nói rằng ngày nay có nhiều vị lãnh đạo chê cách lãnh đạo của ông Hoàng Kim, với lý do bí thư tỉnh còn bao nhiêu việc hệ trọng, chẳng lẽ cứ chạy theo những vụ việc lặt vặt...
![]() |
Diễn viên Dũng Nhi (bìa phải, vai Bí thư tỉnh ủy Hoàng Kim) trong phim Bí thư tỉnh ủy - Ảnh đoàn phim cung cấp |
Tôi nói thế là vì ngày nay có cách làm việc gọi là "chỉ đạo". Cứ mở một tờ báo bất kỳ ra, thế nào ta cũng đọc được bốn năm chỗ có chữ đó, thường là một vị hoặc một cơ quan cấp trên bảo cấp dưới giải quyết một việc nào đó. Ðại khái như thế này:
- Cơ quan X đã gửi công văn "chỉ đạo" cơ quan Y kiểm tra sự việc và báo cáo, chậm nhất ngày...
- Tôi (tức là ông thủ trưởng cấp trên) đã "chỉ đạo" đồng chí A tìm hiểu tình hình...
- Chúng tôi (tức cơ quan cấp trên) đang "chỉ đạo" cơ quan chức năng làm rõ...
Cách "chỉ đạo" có thể là qua một văn bản hoặc qua một người thừa hành hay qua điện thoại.
Trong câu chuyện của ông Hoàng Kim, người ta thường thấy ông nghe các ý kiến tại chỗ rồi phát biểu nhận xét của mình và quyết định ngay cách làm. Còn với cách "chỉ đạo" hiện nay, ta thấy nhiều việc cứ nhùng nhằng, đùn đẩy qua lại, chưa kể sự chậm chạp của công văn hoặc của người trung gian.
Nhưng điều quan trọng là người lãnh đạo không nắm được thực chất của vấn đề nên có thể nhận thức của ông ta bị méo mó. Ở đây tôi giả định các cán bộ lãnh đạo cũng như thừa hành đều hết sức tốt, không có một chút tư lợi nào thì cách "chỉ đạo" đó cũng không đem lại hiệu quá thiết thực!
Thấy hay thì nói thế thôi chứ ngày nay không biết có mấy người làm được như ông Hoàng Kim!
-----------------
(*) Phim đang phát sóng trên VTV1 vào 20g10 thứ hai, ba, tư hằng tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận