13/03/2010 06:01 GMT+7

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Hà Nội: Công an đã tìm ra clip gốc

VĨNH HÀ - MINH QUANG
VĨNH HÀ - MINH QUANG

TT - Sự việc clip nữ sinh bị đánh “hội đồng” (ảnh) sau khi tung lên mạng đã gây xôn xao trong giới học sinh Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ có trách nhiệm của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra vụ việc trên.

Cơ quan công an đã tìm được trang mạng đầu tiên đưa đoạn clip này lên và đã có được đoạn video clip gốc, dài hơn đoạn clip phổ biến trên Internet. Tuy nhiên, công an cũng đang xác minh đoạn clip này có thật sự là nữ sinh đánh nhau hay chỉ là một đoạn phim được dàn dựng.

Trong trường hợp người bị đánh có thật, xác định được nạn nhân, cơ quan công an sẽ cho giám định thương tật, lấy lời khai. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý hình sự. Cơ quan công an cũng đã làm việc với Trường TNT (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhưng chưa xác định được học sinh nào của trường liên quan đến đoạn clip trên.

wG0Xvvbf.jpgPhóng to

Lại thêm video clip "nữ sinh đánh nhau" gây xôn xaoClip "một bạn gái bị đánh hội đồng": chưa xác định được đối tượng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hiệp Thống, đại diện Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, cho biết rất bức xúc sau khi xem clip. Sự việc xảy ra ngay nơi đông đúc người qua lại nhưng không có một người lớn nào can ngăn, một số học sinh không tham gia nhưng đứng xem với thái độ vô cảm.

Quan điểm của sở là nếu có chuyện nữ sinh bị đánh hội đồng đúng như clip thì những học sinh tham gia đánh bạn, cả những học sinh vô cảm đứng xem bên ngoài, đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, có biện pháp giáo dục tùy theo mức độ khác nhau.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhiều nguồn tin tập trung nghi ngờ những học sinh đánh và bị đánh thuộc Trường TNT (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trên diễn đàn của trường này, nhiều học sinh cho rằng những học sinh đánh nhau là học sinh trường mình. Theo cô giáo chủ nhiệm lớp 10A13 Trường TNT, trong cùng thời điểm clip được tung lên mạng, lớp 10A13 cũng có một vụ xô xát giữa hai học sinh. Vì thế nghi ngờ tập trung vào những học sinh này.

Ông Phan Thanh Tùng, phó hiệu trưởng Trường TNT trực tiếp chỉ đạo việc này, cho biết: “Chúng tôi đã gặp riêng các em học sinh nghi vấn và cha mẹ các em. Theo tường trình, các em thừa nhận có nghỉ học không xin phép và xô xát do mâu thuẫn nhưng không đánh nhau thô bạo, quay clip”.

Chiều 12-3, khi kiểm tra thể trạng của hai em học sinh nghi vấn trước sự chứng kiến của nhiều người thì không thấy có dấu vết thương tích của vụ xô xát. Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi công an đề nghị giúp đỡ xác minh vụ việc. Bộ GD-ĐT cũng vừa có công văn gửi giám đốc các sở GD-ĐT đề nghị có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh sau khi liên tục có những vụ học sinh đánh nhau thô bạo.

----------------------------

Ý kiến bạn đọc:

* Không thể có một clip dàn dựng như thế được. Không có em gái nào dại gì mang thân ra chịu một trận tra tấn dã man đến như thế để quay clip. Mọi người không thấy sau khi bị tra tấn, mắt em gái bị tụ máu và sưng húp lên đó sao? Chắc chắn đây là một cảnh có thật; em gái không dám lên tiếng vì sợ lại bị trả thù mà thôi.

Rất mong ai biết việc này hãy lên tiếng. Làm ngơ, im lặng trước một hành động như vậy cũng là có tội! Rất mong lực lượng an ninh vào cuộc quyết liệt hơn nữa để tìm ra kẻ hành hung người khác để cứu cả một thế hệ học trò. Nếu được như vậy, xin cảm ơn các anh rất nhiều!

* Vừa xem xong đoạn clip, tôi bức xúc vô cùng. Nhìn lại các bạn 9x bây giờ, tôi không sao hiểu nổi. Sau vụ clip này, dường như đang có sự hoán đổi giới tính giữa các thế hệ trẻ. Ngày xưa, đánh nhau chỉ để thể hiện sức mạnh và sự háo thắng của tụi con trai mới lớn. Nhưng nay, các bạn nữ (ông bà thường gọi là liễu yếu đào tơ) đang tham gia vào những trò bạo lực này ngày càng nhiều hơn.

Nhìn một số bạn nữ bây giờ, tóc thì theo mốt "ngày càng ngắn" cho cá tính, rồi còn nhuộm lòe loẹt, tay áo dài thì xắn lên đến bắp tay, quần áo thì luộm thuộm, nói năng thì mạnh bạo cứ như con trai vậy. Trong khi đó các cậu con trai tóc tai lại để dài đến vai, duỗi thẵng mượt, chẳng còn mạnh mẽ, xông xáo, tháo vác mọi chuyện nữa. Nhìn họ cứ yếu ớt thế nào ấy.

Ở đây tôi không là nói chung hết tất cả, nhưng chúng ta phải thừa nhận hiện trạng này đang dần trở thành xu hướng của giới trẻ. Đây có lẽ là mặt trái của việc phát triển xã hội. Sự phát triển ngày càng nhanh công nghệ thông tin, những trò chơi bạo lực, khiêu dục... những ông bố, bà mẹ đang chúi đầu vào công việc mà nhất thời quên đi con mình.

Theo tôi thấy, các bạn đừng lạm dụng câu "nam nữ bình đẳng" để quên đi mình là ai. Là con gái, chúng ta phải giữ được những đặc trưng mà tạo hóa đã dành riêng cho chúng ta, những điều dạy mà ông bà đã truyền lại: dịu dàng, vui vẻ, đảm đang, khôn khéo...

Sau vụ này, tôi mong Bộ GD-DT sẽ có biện pháp thật triệt để để chặn đứng kịp thời hiện trạng này ngay khi còn có thể. Tôi nghĩ sao chúng ta không tăng thêm những buổi hoạt động ngoại khóa về giới tính, về văn hóa, về xã hội hiện nay... ở các trường THCS, THPT. Tôi chỉ sợ những hiện trạng trên sẽ làm mai một đi thế hệ trẻ trong tương lai, đồng thời làm mất đi truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

* Việc học sinh đánh nhau cũng là nỗi lo, nỗi bức xúc của các bậc phụ huynh và nhà trường. Theo tôi, trách nhiêm thuộc về nhà trường và gia đình. Hình như nhà trường và phụ huynh không quan tâm sâu sắc về vấn đề này? Theo tôi thấy, chưa có một phụ huynh nào, nhà trường nào kết hợp nêu cao vấn đề đạo đức trong suốt quá trình học tập của các em, chỉ có chăng là môt phong trào nhóm lên rồi chợt tắt như ngọn đèn hiu hắt.

Học để làm gì? Có học sinh nào hiểu được cái sâu xa của việc học? Tôi thấy trách nhiệm này thuộc chúng ta, chúng ta đã không khơi được lòng tốt của trẻ trong vấn đề đạo đức. Tại sao cái xấu đi sâu vào lòng tuổi trẻ được còn đạo đức thì không? Đạo đức vốn nằm sẵn trong nhà trường, trong mỗi gia đình, thế mà để mất đi, tôi cho rằng một phần là do người lớn!

* Tôi từng chứng kiến một vụ đánh nhau của hai nữ sinh Trường THPT LQĐ (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tại cổng trường mầm non quốc tế gần đường Nguyễn Khuyến. Lúc đó khoảng 17g, cách đây khoảng một tháng rưỡi. Trong lúc đang tập thể dục tại hoa viên gần đó, tôi thấy gần 100 học sinh mặc đồng phục tập trung tại hoa viên như chờ đợi điều gì.

Tôi quan sát và chẳng bao lâu, điều tôi chờ đợi đã xảy ra. Có hai em học sinh nữ sau một hồi lời qua tiếng lại đã nhảy vào nắm tóc, nắm áo, đấm đá nhau, còn các em học sinh khác vừa cổ vũ vừa lấy điện thoại di động ra quay.

Trước sự việc quá bất ngờ và kinh hoàng, tôi nhào vô kéo hai em ra (lúc này một em đã chảy máu gần mắt), tất cả các em học sinh nhìn tôi với ánh mắt không vừa lòng, có cả vài tiếng xỉ vả của nam học sinh nào đó.

Tôi thấy có điều bất ổn nên khi sau khi tiếp tục tập thể dục, tôi ngoái đầu lại đã thấy hai em lao vào nhau. Tôi liền quay lại, lần này tôi làm mạnh tay hơn, sau khi kéo hai em ra tôi nói lớn: "Đủ rồi, tôi mà thấy một lần nữa là đừng trách" và tôi đi ra chỗ khác lấy điện thoại gọi cảnh sát 113. Khi đó các em mới xầm xì ra chỗ khác giải quyết tiếp và cả nhóm chạy đi, tôi không biết đi đâu và ra sao nữa. Thật hết biết học sinh ngày nay!

VĨNH HÀ - MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên