Hai bị cáo là Nguyễn Minh Mậu (sinh năm 1978) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” và Nguyễn Xuân Quý (sinh 1976) bị truy tố về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy”, do đã để xảy ra vụ chìm đò trên sông Gianh ngày 25-1-2009 (30 Tết Kỷ Sửu) làm thiệt mạng 42 người ở xã Quảng Hải.
![]() |
Hai bị cáo Nguyễn Minh Mậu (bìa phải) và Nguyễn Xuân Quý |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, khoảng 7g ngày 25-1-2009, Quý cùng em trai là Mậu dùng thuyền gỗ số hiệu QB 1370-H có động cơ diezel loại 15 mã lực do Quý làm chủ thuyền, chở khách ngang sông ở bến xã Quảng Hải đi xã Quảng Thanh. Quý giao cho Mậu điều khiển, còn Quý đứng đầu mũi thuyền điều hành sắp xếp khách lên xuống.
Thuyền chở 100 người đều trú tại xã Quảng Hải, vượt quá sức chở cho phép là 88 người từ bến Quảng Hải qua bến xã Quảng Thanh. Khi thuyền còn cách bến xã Quảng Thanh 30m thì bị chìm. Thuyền của Quý có đăng ký, có sổ kiểm định kỹ thuật phương tiện đường thủy và chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện ngang sông cỡ nhỏ đều có giá trị đến ngày 25-6-2009.
Tại phiên tòa, sau khi nghe tòa đọc cáo trạng và phân tích sai phạm của bị cáo trong vụ chìm đò đau thương này, cả Nguyễn Minh Mậu và Nguyễn Xuân Quý đã thấy rõ trách nhiệm của mình. Nguyễn Minh Mậu hối hận nói: “Tôi xin chịu trách nhiệm và chịu sự phán xét của tòa án. Trước khi chạy đò qua sông, tôi không nghĩ đến sự cố, không nghĩ đến chuyện đò sẽ bị chìm, nhưng rồi đã xảy ra sự cố...”.
Hàng trăm người dân ở xã Quảng Hải là thân nhân, bà con họ hàng của những người đã mất trong vụ chìm đò, cùng với nhiều người dân ở các xã lân cận đã tới dự khán phiên tòa. Với những người có người thân mất, nỗi đau đớn cũng đã nguôi ngoai đôi phần. Anh Cao Xuân Tiến, có vợ là chị Phạm Thị Mai, em gái là Cao Thị Hiền, chị gái là Phạm Thị Thủy cùng tử vong trong vụ chìm đò này đã không còn mấy oán trách hai anh em Quý, Mậu. Anh Tiến bộc bạch: “Có oán trách, đánh đập chi anh em họ nữa thì việc cũng đã rồi. Tòa xử đúng với tội, với sai phạm của họ là được, không cần làm căng lắm”.
Chị Cao Thị Lan, vợ của Nguyễn Minh Mậu, cùng ngồi chung giữa những người thân của người bị tử nạn. Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng này mới cất lên, chưa tô trét gì được vì còn quá khó khăn.
Tại phần xem xét phần dân sự của vụ án, ban đầu thân nhân người bị hại đã yêu cầu bồi thường về mai táng phí, tổn thất tinh thần và chi phí nuôi con chưa thành niên với tổng số tiền 2,3 tỉ đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa thì nhiều người đã không còn muốn kê khai và đòi bồi thường nữa, và có người đưa ra ý kiến giảm nhẹ mức phạt tù cho hai bị cáo.
Ngày 28-7 tòa tuyên án.
Quảng Bình: tang thương ngày cuối nămQuê hương cần những cây cầuTết không về với người dân Quảng HảiGặp bốn “thần hộ mạng” trên sông GianhCầu Quảng Hải thi công hơn 5 năm vẫn chưa hoàn thànhVụ đắm đò ở Quảng Bình: tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 42Khăn tang phủ trắng ngày xuânQuảng Bình: khởi tố chủ chiếc đò bị lật trên sông GianhVẫn còn những chuyến đò ngang... thót timGiao lưu với 5 “người hùng” cứu người trên sông GianhKiến nghị kiểm điểm trách nhiệm vụ đắm đò ở Quảng BìnhĐắm đò trên sông Gianh: Yêu cầu Chủ tịch tỉnh Quảng Bình tự nhận kỷ luậtVụ chìm đò ở Quảng Bình: Một bạn đọc đề nghị tặng thêm đòTrao huy hiệu “Tuổi Trẻ dũng cảm” cho những người tham gia cứu nạn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận