![]() |
Những tiểu thương này sẽ ra sao khi tài sản đã bị lửa thiêu rụi? - Ảnh: NG.D. |
Phóng sự ảnh: Chợ Lớn Qui Nhơn đổ nát trong tro tànChợ Lớn Qui Nhơn bị cháy rụi: Vì sao lực lượng chữa cháy bất lực?
Không có phương án chữa cháy
Đám cháy nhỏ vừa bùng lên được phát hiện lúc 19g40 (ngày 16-12) từ kiôt thứ tư gần ngã tư 31 Tháng 3 - Tăng Bạt Hổ, đây là kiôt nhỏ bán mỹ phẩm, quần áo. 19g45, lực lượng Công an phường Lê Lợi có mặt tại hiện trường. 20g, hai chiếc xe chữa cháy của 114 có mặt, nhưng một chiếc vừa đến nơi phun chừng ba phút thì hết nước, định đi lấy nước nhưng chết máy. Chiếc còn lại phun vào kiôt nơi phát ra đám cháy đang lan rộng nhưng lượng nước ít ỏi, vòi vừa nhỏ vừa yếu, không dập lửa được.
20g20, lãnh đạo tỉnh có mặt. Chủ tịch tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà liên tục gọi điện cho các vị trưởng, phó ban quản lý chợ nhưng không được.
20g45, gần 20 xe chữa cháy của các cơ quan gồm Cảnh sát PCCC, sân bay Phù Cát (cách Qui Nhơn 30km), Công ty Duyên Hải (15km), Tổng công ty xăng dầu Nghĩa Bình đến hiện trường. Một bình chữa cháy nhỏ trong chợ phát nổ. Lửa cháy bùng lên. Các xe chữa cháy chủ yếu chỉ đứng phun bên ngoài, còn trong chợ lửa bốc cao, khói mịt mù.
21g, lửa từ nhà lồng và tầng trệt phía Tăng Bạt Hổ lan nhanh lên tầng 2, tầng 3. Sau đó, mọi nỗ lực cứu chợ đều vô vọng. Các xe chữa cháy chỉ còn cách đứng phun nước bên ngoài, đề phòng lửa cháy lan sang các khu dân cư. Trong cuộc họp ngày 18-12, một vị lãnh đạo tỉnh thừa nhận: “Ngay từ đầu chúng ta thiếu kiên quyết” (?).
Ban quản lý, bảo vệ chợ vô trách nhiệm, lực lượng chữa cháy bất lực, phương án chữa cháy không rõ ràng, không quyết liệt... Tất cả diễn ra trong 80 phút đầu tiên (từ 19g40-21g), với khoảng thời gian này lẽ ra có thể làm được nhiều thứ để giảm thiệt hại, để không đến nỗi tất cả thành tro tàn.
“Nguyên nhân rất dễ hiểu: không có người tổng chỉ huy, không có phương án chống cháy kịp thời. Với lực lượng chữa cháy như thế, cho dù chưa hiện đại lắm nhưng vẫn đủ sức khống chế đám cháy khi mới xuất hiện ở mặt đường Tăng Bạt Hổ, đồng thời tung lực lượng cứu hàng hóa của nhân dân ở những khu vực lửa chưa lan tới. Chỉ cần 60 phút khẩn trương là mức độ thiệt hại đã giảm đi rất nhiều, điều đáng tiếc (và khó hiểu) là họ chẳng làm thế” - ông N.T. và các hộ dân kinh doanh gần chợ nói.
Kiểm điểm tới từng chiến sĩ cảnh sát PCCC Trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Bình Định Đặng Sai nói: “Lượng nước trong xe đầu tiên chỉ có 2.000 lít nên phun gần ba phút là hết nước. Sau đó có xe khác đến nhưng cũng chỉ chứa hơn 3.000 lít, phun chừng năm phút thì sử dụng trụ nước cứu hỏa trên đường Tăng Bạt Hổ (quanh chợ chỉ có ba trụ nước - PV). Trước khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, diện tích cháy trong chợ đã lan ra khoảng 300m2, cửa sắt của chợ khóa trong khóa ngoài, rất mất thời gian mở cửa trong lúc nước sôi lửa bỏng. Phương tiện chữa cháy lại lạc hậu không đáp ứng được. Đến gần 21g, ý kiến của lãnh đạo là tập trung chống cháy lan ra khu dân cư, như vậy là chấp nhận cháy chợ. Chúng tôi đang tổ chức kiểm điểm đến từng chiến sĩ”. |
Chính quyền nói gì?
Trong ba ngày qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định liên tục tổ chức gặp mặt các tiểu thương để chia sẻ và phối hợp các ban, ngành chức năng tìm mọi biện pháp cứu tế khẩn cấp, hỗ trợ cũng như cho vay vốn để bà con tiểu thương gầy dựng lại việc kinh doanh, buôn bán. Đồng thời tổ chức các cuộc họp để “tự chỉnh đốn và rút kinh nghiệm”.
Chủ tịch tỉnh Vũ Hoàng Hà nói: “UBND tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn tự kiểm điểm những thiếu sót của mình trong việc không phối hợp được các lực lượng và không có phương án chống cháy hiệu quả. Tỉnh cũng đã yêu cầu TP Qui Nhơn, Công an tỉnh kiểm điểm về tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chữa cháy chợ Lớn vừa qua. Đặc biệt, đối với ban quản lý chợ, chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc”.
Điều đáng nói, trả lời Tuổi Trẻ về trách nhiệm của lãnh đạo TP Qui Nhơn khi xảy ra thảm họa tại chợ Lớn, vào ngày 19-12, Chủ tịch TP Qui Nhơn Võ Vinh Quang nói hồn nhiên: “Tôi không rõ trách nhiệm ở đây là trách nhiệm gì? Chúng tôi phải cử người canh gác ngày đêm đề phòng người ta lẻn vào chợ nhặt nhôm nhựa, tìm vàng chảy...”.
Thiệt hại sau thảm họa khủng khiếp đã thể hiện rõ bằng những con số hàng trăm tỉ đồng. Nhưng thiệt hại về lòng tin của dân thì không thể đo đếm được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận