16/02/2004 08:29 GMT+7

Những thuyền viên không về từ biển

Bài, ảnh: Q.THIỆN
Bài, ảnh: Q.THIỆN

TT - Đúng 12g51 ngày 15-2, chiếc Boeing 747 của Hãng Hàng không VN Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mang theo thi thể của 12 thuyền viên cùng sáu bình nước biển tượng trưng vong hồn của sáu thuyền viên mất tích trên tàu Dury. Những người con của biển quen đời ngược xuôi trên sóng dữ hôm nay phải trở về quê hương bằng một chuyến phi cơ trong màu tang chế đau thương...

YdfcyJtp.jpgPhóng to
Thi hài những thuyền viên được chuyển về quê hương để mai táng
TT - Đúng 12g51 ngày 15-2, chiếc Boeing 747 của Hãng Hàng không VN Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mang theo thi thể của 12 thuyền viên cùng sáu bình nước biển tượng trưng vong hồn của sáu thuyền viên mất tích trên tàu Dury. Những người con của biển quen đời ngược xuôi trên sóng dữ hôm nay phải trở về quê hương bằng một chuyến phi cơ trong màu tang chế đau thương...

Nắng hanh nhợt nhạt phi trường, đoàn người đi xe mang biển số Hải Phòng trong những bộ đồng phục đen im lặng và những đôi mắt đau đáu ngóng theo từng chuyến máy bay hạ cánh từ bầu trời xa thẳm. Họ là đoàn cán bộ Trường đại học Hàng hải và thân nhân đang chờ những thuyền viên tử nạn được đưa về từ một vùng biển xa xôi.

Chợt cánh cửa nhà kho bật mở. Chiếc xe chuyên dụng chuyển hàng của sân bay trờ đến. Tốp nhân viên bốc vác hối hả kéo từ thùng xe những cỗ quan tài kẽm thắt khăn tang trắng. Những tiếng khóc xé lòng vỡ òa thảm thiết. 12 tấm ảnh chân dung những người tử nạn được phóng lớn dán lên mỗi bộ áo quan. Một nhân viên sân bay lấy hộp đựng bài vị gắn tên của 12 anh em đặt lần lượt cho từng người.

Chị Vũ Thị Thu, chị gái của anh Vũ Thế Thắng, khóc trong tiếng nấc đau đớn. Thắng lìa bỏ cuộc đời khi 28 tuổi. Chị Thu tức tưởi kể: “Nhà có năm chị em, mình nó là con trai, các chị nuôi 10 năm ăn học. Vừa mới đi làm. Đi chuyến thứ nhất nó đã đưa người yêu về giới thiệu. Chuyến thứ hai thì nó về bằng một cỗ quan tài...”.

Tiếng khóc khàn đục của một ông già là người thân của anh Vũ Xuân Lực, quê xã Chế Chì, huyện Dị Chế, tỉnh Hưng Yên. Ông nói: “Nó đi 10 tháng nay, bố nó chết được ba tháng nó không được vuốt mắt. Vợ nó vừa sinh con đầu lòng, nó không ngờ cũng vĩnh viễn không được gặp mặt con...”. Cứ thế, những tiếng nấc đục, những gương mặt nhăn nhúm đau đớn của những ông già cắn môi ôm khư khư bài vị, ảnh người đã khuất... khiến mọi người không khỏi nặng lòng, xót xa.

Hiệu phó Trường đại học Hàng hải Đặng Văn Uy sau khi sang Hàn Quốc hoàn thành mọi thủ tục xung quanh vụ tai nạn, nay theo cùng chuyến bay đưa 12 thi thể thuyền viên trở về VN, nói: “Chúng tôi đã được các cơ quan hai nước VN - Hàn Quốc giúp đỡ rất tận tình, trọn nghĩa tử.”

Ông Phạm Xuân Dương, trưởng phòng quan hệ quốc tế Trường đại học Hàng hải, cho biết: 12 ôtô của Trường đại học Hàng hải đưa theo thân nhân 18 thuyền viên đến sân bay đều có cán bộ nhà trường theo từng xe đưa quan tài đến bất cứ nơi nào họ yêu cầu...”. Đối với sáu thuyền viên chưa tìm được tung tích, theo phong tục người đi biển, cán bộ trường đã lấy nước ở bờ biển Hàn Quốc đóng vào bình kín, ghi tên họ mỗi người và trao cho các gia đình.

Bài, ảnh: Q.THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên