21/12/2007 06:53 GMT+7

Vé số... "Xổ" liền

V.Đ.T. (L.S.)
V.Đ.T. (L.S.)

TTC - Xin phải nói ngay, vé số… “xổ liền” ở đây không phải là vé số “cào” trúng thưởng ngay tại chỗ, hay một hình thức mới xuất hiện của trò chơi xổ số gì ráo trọi.

CT0T6wZK.jpgPhóng to

Đây chỉ là tên gọi có vẻ khá “trừu tượng” mà cánh mày râu ăn nhậu dùng để gọi mấy cô nàng mắt xanh, mỏ đỏ, trà trộn vào đội quân bán vé số dạo, “tiếp thị” ở khắp các quán nhậu, quán cà phê chỉ để bán… tình. Thời gian gần đây, vé số… “xổ liền” đang trở thành một tệ nạn mại dâm biến tướng mới xuất hiện khá rôm rả, nhất là ở miệt vùng ven thành phố.

Hơn 6 giờ chiều, tôi cùng một “hội” ăn nhậu kéo nhau ra quán T.L.B., nằm trên Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM), lai rai vài ba xị rượu thuốc với cái lẩu bò bình dân. Cũng như các quán nhậu bình dân, vỉa hè khác, “đội quân” các chị, các em bán vé số dạo… khá là đông đảo, tấp nập ra vào quán mời chào khách.

Lứa tuổi nào cũng có, từ mấy chị sồn sồn đến mấy em mười chín, đôi mươi. Tay cầm xấp vé số cứ gí vào nài nỉ khách mua giùm. Rượu đã hừng hừng, một ông bạn cao hứng, nói: “Mấy ông muốn mua vé số… “xổ liền” không? Để tôi kêu lại cho…”. Nói rồi, ông bạn ngoắc ngay một cô nàng bán vé số trông cũng khá đỏm dáng, trạc chừng 30 tuổi vừa bước vào quán.

Ông bạn cười hề hề, bảo: “Còn nhớ tụi anh hông? Ngồi xuống đây uống với tụi anh vài ly. Cứ uống 1 ly là mua 2 tờ vé số nghen cưng?”. “Vậy em uống bao nhiêu ly là phải mua hết bấy nhiêu vé số đó nghen…”, cô nàng đon đả đáp lời. Ban đầu, cô em vé số còn tỏ vẻ ngại ngần, nhưng khi cánh đàn ông đưa ly rượu thì đã vội vàng cầm lấy, “dzô” một cái nghe thiệt là ngọt xớt. Sau 2, 3 ly, “nàng tiên” vé số đã rất tự nhiên, kéo ghế ngồi sà vào bàn nhậu và chuyện trò rất ư là rôm rả như đã quen thuộc tự thuở nào…

Cứ “dzô… dô” liên tục, cô nàng bán vé số dạo dường như đã quên mất cả công việc… bán vé số của mình. “Bạn anh rất thích mua vé số, nhưng lại là vé số… xổ liền cơ. Em có “bán” thì anh ấy mua liền…”, ông bạn là “thổ địa” ở quán nhậu này chỉ về phía người bạn ngồi cạnh tôi, nói. “Ảnh dám mua không, mua… em, ý quên, mua vé số là em bán liền…”, cô nàng nhanh nhẩu đáp trong hơi men.

Ông bạn kề tai cô gái nói gì đấy, rồi quay sang người bạn ngồi cạnh tôi nói nhỏ: “Ông chở con nhỏ ra nhà nghỉ bình dân gần đây… “xổ “đi. Nó chịu “bán” rồi đó. 1 “vé” là 50.000 đồng. Chạy xe ra một đoạn, nó sẽ đón bên đường. Còn ngại thì cứ hẹn chỗ để nó đón xe ôm đến…”. Thì ra, cái trò vé số “xổ liền” là vậy… Nhìn qua bàn bên cạnh, có cô nàng cầm 1 xấp vé số trên tay cũng đang “vô tư” cụng ly với khách nhậu…

Làm thế nào để phân biệt ai bán vé số thật, ai bán vé số “ảo” trong “thế giới vé số” này? Ông bạn tôi cười hì hì, xin thưa, đầu tiên chỉ cần giả vờ mời mấy em vài ly, em nào mà chịu nhậu, chịu ngồi nói chuyện là “Vừng ơi, cửa đã mở”. Sau đó, chỉ thêm vài câu cởi mở nữa là các em “chịu đèn” ngay. “Chứ tôi hỏi ông, bán vé số đàng hoàng thì ai đâu mà bỏ cả việc ngồi nhậu cho khách lả lơi chứ?”. Ông bạn bảo vậy. Vả lại, nhiều bàn khách chẳng cần chủ động mời thì các nàng cũng tự tìm đến mà rề rà làm quen, mời mua vé số và sẵn sàng cụng ly, nhậu, và sau đó “mớm cung”… cho khách tỏ “đường đi, lối về”.

Loại hình mời chào, bán dâm cho khách thông qua việc bán vé số dạo dạng này tại các quán nhậu vỉa hè đang được xem là loại hình mua, bán dâm biến tướng khá tinh vi hiện gây khó khăn không ít cho các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, truy bắt.

Ranh ngôn

* Cây ngay không sợ chết đứng. Người ngay sợ chết... cứng.

* Có chức có quyền mới có tiền có bạc.

* Răng giả khó nhaiBằng giả dễ xài.

VŨ BÌNH

J8pAJ67X.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 344 (ra ngày 15-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

V.Đ.T. (L.S.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên