![]() |
Đạo diễn Vương Quang Hùng (thứ hai từ trái qua) cùng với các diễn viên nhí trong bộ phim Những thiên thần nhỏ - Ảnh: H.Lê |
Ngày 18-11, lúc 21g30 trên kênh Let’s Việt (VTC9) sẽ phát sóng bộ phim truyền hình dài 45 tập 30 ngày làm cha. Thực hiện bộ phim này là đạo diễn Việt kiều Mỹ Nguyễn Dương - từng được khán giả biết đến như một diễn viên sân khấu và điện ảnh. Sau mười mấy năm định cư ở Mỹ, khi trở về VN anh lại nổi bật với vai trò đạo diễn phim truyền hình.
Ðến nay Nguyễn Dương đã góp sức thực hiện hai bộ phim truyền hình là Ngõ vắng, Cổng mặt trời. Cả hai bộ phim đều tạo được dấu ấn. Bộ phim Ngõ vắng đoạt giải khuyến khích Cánh diều vàng 2009. Trong khi đó, Cổng mặt trời là một trong số những bộ phim truyền hình hiếm hoi được khán giả trẻ rất yêu thích bởi câu chuyện gần gũi với cuộc sống sinh viên, vừa đoạt giải phim truyền hình được yêu thích nhất khu vực VN do trang web dienanh.net tổ chức.
Nhiều người nhận định tình tiết trong các phim do đạo diễn Nguyễn Dương thực hiện khá sinh động.
Với khán giả truyền hình, cái tên đạo diễn Vương Quang Hùng (hay Victor Vương) không còn xa lạ. Anh từng thực hiện các chương trình Tâm hồn Việt, Chào ngày mới, Sắc màu phụ nữ, Sức khỏe gia đình...
Riêng với phim truyền hình, đã có hai bộ phim dành cho thiếu nhi do anh thực hiện, phát sóng trên HTV7 là Khu vườn bí ẩn và Những thiên thần nhỏ. Cả hai bộ phim đều có chất lượng khá, vừa giải trí vừa mang tính giáo dục nhẹ nhàng cho các em.
Ðược xếp vào hàng đạo diễn "hiền", khi ra phim trường hiếm khi nào nghe đạo diễn Vương Quang Hùng lớn tiếng với diễn viên. Có lẽ với tính cách này nên những bộ phim do anh thực hiện có tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng.
Anh tâm niệm: "Làm truyền hình không nên xem việc lớn hay nhỏ, điều quan trọng là nó mang thông điệp nghệ thuật hay giáo dục nào đó". Hiện nay đạo diễn Vương Quang Hùng đang ráo riết thực hiện những cảnh quay của bộ phim dài đến 80 tập Những nàng công chúa nổi tiếng phiên bản Việt.
Ra mắt giờ vàng phim Việt mới trên kênh SCTV14 là bộ phim dài 36 tập Chạm vào quá khứ - sản phẩm đầu tay của đạo diễn Việt kiều Trần Văn Thành. Mới đây nhất, giới làm phim truyền hình lại xuất hiện một gương mặt có tuổi đời chỉ mới U-30: Lê Văn Kiệt. Anh đang thực hiện bộ phim truyền hình Cuối đường băng dài50 tập có đề tài về người mẫu.
Lê Văn Kiệt được đánh giá là sinh viên xuất sắc của ngành điện ảnh truyền hình tại Trường đại học Califonia (Mỹ) nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, anh đoạt giải phim ngắn xuất sắc với phim The silence (Sự im lặng). Bộ phim Bụi đời do anh đạo diễn sau đó cũng tạo được tiếng vang lớn tại Mỹ.
Lê Văn Kiệt về VN làm phim truyền hình đầu tay bởi lời hứa với một nhà sản xuất cách đây bốn năm. Anh tâm sự: "Ở Mỹ lẫn VN không coi trọng phim truyền hình bằng phim nhựa. Ðạo diễn phim nhựa có giá hơn phim truyền hình. Nhưng với tôi, điều này không quan trọng. Dù mới bắt tay vào làm nhưng tôi thấy làm phim với người VN mình có tình cảm hơn. Anh em có thể giúp đỡ lẫn nhau. Làm việc chung mà hợp nhau thì đối với tôi giống như... trúng số vậy. Mặt khác, phim truyền hình ở VN đang phát triển mạnh, tôi muốn góp sức mình trong đó".
Các đạo diễn Việt kiều đến với các bộ phim truyền hình hiện nay là mối duyên hơn là sự chọn lựa.
Ðạo diễn Nguyễn Dương từng tham gia một số khóa học về đạo diễn và kỹ xảo điện ảnh ở Mỹ cho biết: "Ban đầu tôi dự định làm phim nhựa. Trong tay đã có sẵn kịch bản ưng ý, nhà sản xuất ở VN cũng đưa ra lời hứa hẹn. Thế nhưng hai năm trôi qua không thấy họ động tĩnh gì. Sau đó Hãng phim Lasta mời tôi thực hiện phim truyền hình. Thế là tôi bén duyên từ đó".
Ðạo diễn Vương Quang Hùng từng tu nghiệp tại Trường AFTRS (Australian film television and radio school) và đã thử sức với bộ phim điện ảnh Thập tự hoa năm 2005. Bộ phim không thành công như mong đợi, anh chọn giải pháp làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các chương trình và phim truyền hình để chờ đợi cơ hội làm phim đến với mình.
Ngồi vỉa hè nghe mấy ông xe ôm tán dóc... Về VN làm phim, với những đạo diễn Việt kiều còn là cách để cảm nhận, để thêm yêu cuộc sống trên chính quê hương mình như lời đạo diễn Vương Quang Hùng: “Sống ở Úc đã 25 năm nhưng tôi vẫn có cảm giác ở trọ. Quyết định về sống và làm việc tại VN, tôi biết mình đã chọn con đường khó nhưng tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Mục đích của tôi chỉ là được sống và làm việc trên quê hương mình”. Hay như với người từng rời quê hương từ khi 3 tuổi, niềm vui của đạo diễn Lê Văn Kiệt ngoài việc làm phim ra chỉ đơn giản là: “Ngồi vỉa hè nghe mấy ông xe ôm tán dóc. Cả ngày nghe mà không biết chán”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận