03/01/2006 06:25 GMT+7

Tuổi 20 trong Mùi cỏ cháy

TỐ MINH
TỐ MINH

TT - Một cuốn nhật ký lớn “tuổi 20” bằng hình ảnh... đã được tác giả Hoàng Nhuận Cầm thể hiện qua kịch bản phim Mùi cỏ cháy. Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 1-1-2006, người đồng đội của Nguyễn Văn Thạc, đồng thời là nhân vật được nhắc nhiều lần và cũng là nhân chứng của cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi cho biết kịch bản này được “viết theo đơn đặt hàng của trái tim tôi, viết bằng máu của tôi”.

1WJGxQWU.jpgPhóng to
Ttác giả Hoàng Nhuận Cầm
TT - Một cuốn nhật ký lớn “tuổi 20” bằng hình ảnh... đã được tác giả Hoàng Nhuận Cầm thể hiện qua kịch bản phim Mùi cỏ cháy. Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 1-1-2006, người đồng đội của Nguyễn Văn Thạc, đồng thời là nhân vật được nhắc nhiều lần và cũng là nhân chứng của cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi cho biết kịch bản này được “viết theo đơn đặt hàng của trái tim tôi, viết bằng máu của tôi”.

Với thời lượng 120 phút, bối cảnh từ Nam ra Bắc, những điểm nhấn như mặt trận Quảng Trị, chiến dịch Hồ Chí Minh..., bộ phim tạo dựng một thế hệ xếp bút nghiên lên đường ra trận, trong đó có Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Vũ Đình Văn, Hoàng Thượng Lân... “Trong phim chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những người lính đã ngã xuống ở chiến trường, những người lính trở về và gương mặt của tuổi trẻ hôm nay” - Hoàng Nhuận Cầm cho biết.

Tác giả biên kịch của những bộ phim có tiếng vang như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa đông năm 1946... cũng thông tin thêm: kịch bản Mùi cỏ cháy đã hoàn tất và đang trình hội đồng duyệt quốc gia.

TỐ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên