![]() |
Lê Thanh Tùng trong căn phòng chất đầy... quái vật - Ảnh: Nguyễn Tập |
“Ham vui” cũng là tích lũy
Hồi học lớp 5 (tại Gia Lai), thấy Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh mở cuộc thi “Vẽ và kể chuyện theo phim”, Tùng mon men đến xin tham dự, dù chưa từng qua một lớp học vẽ. Không ngờ giành được... giải khuyến khích. Thế là sau đó biết bất cứ cuộc thi nào Tùng cũng “mò” đến tham gia...
Vào khoa mỹ thuật công nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, Tùng lao đầu vào học và làm thêm như điên. Tùng và vài bạn cùng lớp lập nhóm thiết kế thiệp và làm ăn khá hiệu quả.
Những công ty thiệp có tiếng tại TP.HCM hầu như nhóm của Tùng đều từng cộng tác, sắm chiếc xe Wave Alpha và nâng cấp được dàn vi tính. Chưa hết, Tùng còn nhận thiết kế thêm bìa vở, sổ tay cho Fahasa, Vĩnh Tiến để... kiếm thêm (mấy năm đại học Tùng đều có thể tự lập, không phải xin gia đình).
Gương mặt khá hiền lành, thư sinh nhưng Tùng lại có một biệt danh dễ sợ: Tùng “monster” (Tùng “quái vật”). Đến nhà mới hiểu lý do. Căn phòng rộng chưa đến 9m2 chất đầy... quái vật bằng mô hình mốp rất sinh động, có con cao đến 1,5m. “Tôi muốn thả mình vào một thế giới khác kỳ ảo hơn, tha hồ bay bổng tưởng tượng”.
Rảnh rỗi một chút Tùng lại hì hục làm mô hình quái vật và phác thảo đủ loại: bàn, ghế, không gian nội thất, mẫu mã, poster... “cho vui” mà không ngờ đó chính là quá trình “tích lũy nội lực”...
Độc đáo trong phong cách Việt
![]() |
Không gian sống hình cầu - Ảnh: Nguyễn Tập |
Tại cuộc thi tài năng sáng tạo mỹ thuật công nghiệp do khoa tổ chức Tùng lại giành giải ba với poster “Biển đen”. Thậm chí những cuộc thi “trái ngành” như: thiết kế thời trang Vietnam Collection, tạo mẫu nữ trang PNJ... Tùng cũng không bỏ qua.
Cao điểm là dịp hè 2004, nhiều cuộc thi diễn ra ngay mùa thi do chính các đơn vị bên ngoài đặt hàng, Tùng bận túi bụi nhưng vẫn “rắp tâm” săn giải thưởng. Trong cuộc thi “Thiết kế đồ gỗ nội thất Hoa Mai”, hai tác phẩm cùng mang tên “Thời gian” của Tùng chỉ sử dụng đường kỷ hà, những nét thẳng, cứng hiện đại nhưng kết hợp nhuần nhuyễn với họa tiết rất dân tộc đã giành được giải nhất và khuyến khích (tổng cộng 23 triệu đồng).
Ông Quốc Khanh - trưởng ban tổ chức, giám đốc Công ty xây dựng và kiến trúc AA - nhận xét: “Đây là tác phẩm kết hợp rất tốt tính công năng, kinh tế, tính thẩm mỹ và độc đáo. Hiện một công ty của Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ đã mua bản quyền tác phẩm này để đưa ra thị trường trong thời gian tới”.
Bài “Hồn quê trong dáng đất” tham gia cuộc thi thiết kế mẫu mã của Gốm Minh Long (được giải nhì 5 triệu đồng) lại lấy cảm xúc từ đồng quê mênh mông với nhà tranh vách đất, với nồi, chén đĩa, lu, bình gốm... đều bằng đất (mang thuộc tính thổ, tượng trưng cho nguồn cội) Tùng đã tạo bộ bình trà mang âm hưởng dân dã khá độc đáo và hiện đại.
Ở cuộc thi “Thiết kế nội thất trong mơ” do Nhà Xinh tổ chức, Tùng táo bạo chọn hình cầu với những gam màu nóng bỏng, đường nét hiện đại làm không gian sống mới. Tại sao chúng ta phải sống trong những khối hộp nhỉ? Chính ý tưởng mới mẻ đó đã giúp Tùng được giải nhì (không có giải nhất). Ngay cả thi poster để quảng cáo cho cuộc thi này, Tùng cũng ôm luôn một giải.
Ít người biết, mục đích chính trên con đường đi qua thật nhiều giải thưởng của người bạn trẻ độc đáo này: nắm bắt được kinh nghiệm dàn dựng, thiết kế của nhiều lĩnh vực để mai sau trở thành một đạo diễn điện ảnh giỏi. Còn bí quyết khi bước vào các "cuộc săn" là: “Phải kết hợp được sự độc đáo và một phong cách Việt để giành chiến thắng”, Tùng “bật mí”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận