![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Vừa ngồi nhấn phím delete rồi enter liên tục, hắn nhếch mép, thì ra đây là cách chứng tỏ sự trinh bạch của chú rể. Chắc chắn không có cô dâu nào lại ngây thơ đến mức không có ý tưởng gì về chuyện đàn ông có những thú vui về loại văn hóa “hạ cấp”, nhưng chẳng cô nào vui vẻ gì khi thấy mình bị cạnh tranh.
Cô dâu của hắn cũng thuộc dạng xinh, nhưng dĩ nhiên đem so sánh với các cô tóc vàng ngực to mông nở trong phim hắn vẫn xem lúc một mình thì quả là khập khiễng. Hiện tại thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, hắn vốn rất tỉnh táo. Dù sao vợ cũng lành mạnh hơn. Lỡ lộ ra thì cũng dễ bị các cô có cớ cho là mình đồi trụy. Khả năng này không cao, nhưng hắn cũng thấy đáng xấu hổ.
Hắn đã kiểm tra dữ liệu, đám phim ảnh giải trí dưới mác “thế giới động vật” kia (như cách nói của đám bạn hắn) gần 2 gigabit, xóa thì nhanh nhưng có trời biết liệu còn cái đoạn phim ngắn hay bức ảnh lẻ loi sót trong một thư mục nào.
Có lần hắn phát hiện sau khi cho bà chị mượn máy để gõ văn bản, thấy danh mục tài liệu đã mở có một mẩu phim hắn đã lâu không xem. Thế mà hắn có hàng tá thứ đã lâu không xem. Rồi đến đám đĩa in ra, vứt đi thì phí. Mai phải mang đến tẩu tán cho mấy thằng bạn. Có đứa giấu như giấu quĩ đen, có đứa lại cho vợ xem, dĩ nhiên đây là vợ đã cưới mấy năm rồi.
Còn hắn thì ba ngày nữa sẽ có người có quyền dùng chung máy, sẽ ráo riết tìm hiểu máy tính của hắn như thanh tra muốn tìm một xác chết giấu trong xó nhà. Với các cô, bao giờ cũng có bằng chứng sẵn đâu đó, vấn đề là lôi nó ra thế nào thôi.
Mà hắn thì đang cố lôi ra bằng hết trước đã. Nhưng hắn không thể yên tâm được, hắn mất cả ngày hôm nay để dọn dẹp quá khứ, đã phải giả vờ bịa chuyện phải giải quyết việc cơ quan trước khi nghỉ cưới để cho nàng đi đưa thiệp một mình.
Giờ này lại gọi điện hỏi đứa bạn nào? Kỳ cục. Chẳng lẽ bảo: hình như tao còn file phim sex ở trong máy, làm thế nào tìm ra đây? Virus còn tìm được chứ file phim để chế độ ẩn thì tốt nhất dọn sạch ổ cứng. Có trinh bạch hóa ổ cứng thì mới minh bạch hóa đời mình.
Hắn tưởng tượng cảnh nếu vợ mới cưới phát hiện ra thì sao nhỉ. Cô nàng sẽ lấy làm thú vị. Đương nhiên rồi, hắn là một thằng con trai ba mươi có quá khứ. Mà chả cô vợ nào ghen với chồng chuyện anh ta từng xem phim tươi mát thay vì xem mình thoát y cả. Nhưng vợ hắn là giáo viên, tính tình hơi mô phạm...
Thật ra cũng không phải là đáng ngại lắm so với việc bức ảnh chụp chung với một cô cũ ở công viên, hay một vài dòng đề tặng dễ gây hiểu lầm kẹp trong cuốn sổ nào đó. Tốt nhất là tẩy sạch đời mình, một khi đã bị nghi ngờ thì mọi sự thanh minh đều vô hiệu.
Bất chợt một ý nghĩ bắn ra. Hắn hơi hoảng, chả lẽ đời hắn chỉ có mấy thứ này là đáng phải che giấu thôi ư? Những thứ hắn nghĩ là bí mật của mình, cũng chỉ là thứ hắn tiêu hủy dễ như không.
Tự nhiên hắn cũng muốn cứ để cô vợ biết một tí, cũng là hay nếu như đó là một thông điệp dạng “đấy, tớ cũng có những khoảng tôi tối, không được lành mạnh, nhưng tớ muốn đằng ấy nên chấp nhận”. Còn cô nàng sẽ có cái gì giấu hắn nhỉ?
Cô ấy thì rõ ràng, minh bạch lắm. Từ khi hai bên chính thức đặt vấn đề tiến tới hôn nhân, hễ có dịp là nàng chỉ chực bắt hắn chiêm ngưỡng mọi thứ của đời nàng từ trước đến giờ. Hắn có để ý những dòng nhật ký nàng cho xem hay những tấm ảnh cũ, nhưng chúng chả nói lên điều gì, tất cả sáng choang, khiến hắn khá thất vọng.
Nàng có kể khéo về một lần yêu của nàng, nhưng hắn thấy chỉ là kể cho đúng lệ bộ kiểu “tôi cũng không phải là hạng ngây thơ không biết gì”. Đôi khi hắn hơi ghét cái thời điểm sắp cưới này, nhất là khi nàng cứ nói cái câu “hai chúng mình còn lạ gì nhau”. Hừ, nói thế hóa ra hắn cũng chả có gì ghê gớm. Cái vẻ vui tươi hơn hớn của cô nàng thà lẫn vào ít hạt sạn nghi ngờ về hắn thì hắn còn thấy thích thú hơn.
Khổ nỗi là nàng chẳng nghi ngờ gì cả. Chính vì thế hắn đâm nghĩ ngợi. Cô nàng sẽ sốc nếu xem những thứ này? Hay là nàng sẽ tỉnh bơ như bà chị hắn? Hắn nghĩ là nàng minh bạch đời nàng cho hắn, nhưng thật ra chắc gì hắn đã biết hết?
Hắn cũng nghe mang máng là mỗi con người đều có một cái tôi khác, cái tôi khác của hắn thì hắn đang cố gắng xóa, còn cái tôi khác của nàng, nó thế nào, nàng có xóa không? Hắn nhớ lại chiều nay, gọi điện mời thằng bạn đi ăn cưới. Nó hỏi: “Cô dâu là người thế nào?”. Hắn chẳng biết nói thế nào, tự nhiên lúng túng rồi bảo: “Ờ, cô giáo ấy mà”.
Hồi trước hắn cũng hỏi cái câu y như vậy với những đứa mời cưới và bọn chúng cũng trả lời rất qua quýt, như thể sợ hắn sắp chê cô dâu đến nơi. Kể ra hắn cũng có thể khoe những đức tính của nàng, rồi sự yêu nghề của nàng, nhưng mà mấy thằng bạn chết tiệt kia bọn nó quan tâm làm gì cái việc vợ hắn biết nấu mấy món, cô giáo cấp hai mà có bằng cao học.
Bọn chúng nó bây giờ xem phim “tươi mát” nhiều hơn là ngắm vợ. Xóa để tự nhủ mình sẽ có một cuộc đời mới thế này thôi, chứ hắn chẳng muốn minh bạch hóa đời mình thô thiển như vậy. Hắn lại tự nhủ, nhưng lần này với ý tưởng, mình phải có những góc khuất. Thế mới đúng điệu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận