![]() |
Vương Chiêu Diệu bị còng tay - Ảnh: NDNB |
Trước khi bị bắt vào tháng tám vừa rồi, Vương Chiêu Diệu đã dày công vun đắp cho việc hình thành hai êkip của mình: “êkip trong” gồm vợ con anh em của Vương, được cơ quan điều tra gọi là “êkip gia tộc quyền lực”; “êkip ngoài” là những cán bộ có quyền hạn sắp xếp nhân sự được Vương tạo điều kiện thăng tiến, gọi là “êkip hệ Vương”.
Vương Chiêu Diệu muốn xây dựng “êkip gia tộc quyền lực”, đưa vợ con anh em mình lên chức này chức nọ thì phải dựa vào những cán bộ có quyền hạn sắp xếp nhân sự. Cách làm của Vương rất giản đơn: ai làm theo ý đó thì được Vương quan tâm đề bạt cất nhắc.
Người đầu tiên Vương Chiêu Diệu nghĩ đến là người em vợ tên Dương Phong. Dương Phong trước là một giáo viên dạy hóa tại Trường trung cấp Sư phạm huyện Đãng Sơn. Năm 1994, Vương Chiêu Diệu bắt đầu gợi ý với tổ chức về việc chiếu cố bố trí công việc cho Dương Phong. Một cán bộ của Ban tổ chức Tỉnh ủy An Huy (nay đã về hưu) nhớ lại: “Nói là gợi ý nhưng thực chất là ép phải làm, nếu anh không làm theo thì nó sẽ cho anh “đi giày chật” (tức sẽ ngầm gây khó khăn)”. Sau đó, Dương Phong trở thành cục trưởng Cục Khí tượng thành phố Hoài Nam, rồi phó thị trưởng Tuyên Thành, phó bí thư Thành ủy Tuyên Thành.
Con đường thăng tiến của Dương Triết Tín, em trai Dương Phong, lại càng nhanh hơn. Một cán bộ của huyện Đãng Sơn nhớ lại: “Năm 2001, khi giới thiệu Dương Triết Tín là phó Ban tổ chức huyện ủy, chúng tôi ai cũng giật mình. Thằng nhóc này mới ngày nào còn khuân hàng cho chúng tôi đấy mà”. Trước khi trở thành phó Ban tổ chức Huyện ủy huyện Đãng Sơn, Triết Tín chỉ là một tài xế xe tải. Nhưng không dừng lại ở đó, không lâu sau Triết Tín được điều đến huyện Linh Bích làm trưởng Ban tổ chức huyện ủy. Nhưng Dương Triết Tín vẫn chưa chịu, gây sức ép với Vương Chiêu Diệu: hoặc là làm bí thư huyện ủy, hoặc điều lên thành phố. Cuối cùng, anh tài xế xe tải Dương Triết Tín ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế phó Ban tổ chức Thành ủy Túc Châu.
Vợ của Vương Chiêu Diệu là Dương Đại Ai, trước khi trở thành trưởng phòng giao tiếp thuộc Cục Hành chính sự vụ của chính quyền tỉnh An Huy thì chỉ là một diễn viên của đoàn nghệ thuật huyện Đãng Sơn; còn Vương Vĩ, con trai Vương Chiêu Diệu, từ một nhân viên thường trong văn phòng chính quyền thành phố Phụ Dương đột nhiên nhảy lên cương vị phó ban đối ngoại Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh An Huy.
Khi “êkip” đã hình thành thì nó bắt đầu “vận hành”. Mỗi thành viên có khuôn mặt khác nhau. Thủ pháp của Dương Triết Tín là “bán sỉ mũ quan”, tức bán quan. Theo kết quả điều tra đến nay, từ năm 2001 khi làm phó Ban tổ chức Huyện ủy Đãng Sơn, trong thời gian năm năm Triết Tín đã bán 69 mũ quan. Còn ở huyện Linh Bích, Triết Tín đã nhận hối lộ 90 lần. Dương Triết Tín ngoài việc nhận hối lộ gồm 1 triệu nhân dân tệ, còn giả mạo các con dấu và các giấy tờ khác để tạo thuận lợi cho việc bán quan.
Khác với cách làm của Dương Triết Tín, Dương Phong nghĩ cách ăn tiền của các doanh nghiệp bằng việc tạo những thuận lợi không đáng được hưởng. Theo số liệu điều tra, Dương Phong đã nhận hối lộ của 48 người, 126 lần.
Hiện nay, vợ và con của Vương Chiêu Diệu đã bị bắt. Tháng sáu năm nay Dương Triết Tín đã bị tòa án xét sơ thẩm kết án 15 năm tù. Đến tháng mười vừa rồi Dương Phong ra trước vành móng ngựa và bị kết án 10 năm tù. Vương Chiêu Diệu đã bị đưa đến Viện Kiểm sát thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để thẩm tra khởi tố.
“Êkip gia tộc quyền lực” của Vương Chiêu Diệu đã bị vỡ tan tành, nhưng việc điều tra vẫn tiếp tục, nhất là đối với những quan chức ra tay nâng đỡ, đề bạt những người bất hảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận