18/12/2010 21:22 GMT+7

Trong lòng chúng tôi, các anh không thua trận!

Vương Huệ
Vương Huệ

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vô địch. Trong nỗi buồn ấy, nhiều bạn đọc đã nói những lời chia buồn cùng các cầu thủ, động viên các chàng trai của chúng ta hãy biết đứng lên làm lại từ đầu. TTO xin trích đăng.

DEmHOJ7b.jpgPhóng to
Nỗi buồn của trung vệ Phước Tứ - Ảnh: Nguyên Khôi

* Dù thua nhưng các bạn cũng đã nỗ lực hết mình, hàng vạn khán giả vẫn ở lại sân Mỹ Đình đến phút cuối cùng để gào thét và sát cánh bên đội tuyển. Ở hiệp hai, các bạn đã đá rất hay nhưng không may mắn. Buồn nhưng không sao hết, các bạn sẽ có nhiều bài học từ AFF Cup lần này để cho những giải đấu năm sau tốt hơn .

Sẽ có nhiều lời chê đến đội tuyển, đến HLV Calisto, đấy là điều bình thường. Người Mã cho 7 cầu thủ bám giữ khung thành rất chặt chẽ, ta không đưa bóng lọt qua được. Những cú sút của ta không không đủ mạnh để xé màng lưới của người Mã.

Nhưng cám ơn các bạn đã cho người hâm mộ thấy được tinh thần chiến đấu kiên cường ở hiệp hai (trong thế 10 chọi 1).

w0EmFtwi.jpgPhóng to
Cô gái Việt Nam xinh đẹp trên khán đài - Ảnh: Sỹ Huyên

* Những cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình. Nhìn Thành Lương ra sân mà tội nghiệp quá. Người hâm mộ chúng tôi xin cám ơn tinh thần thi đấu hết mình của các anh. Các anh đã vào trận với những tinh thần quả cảm! Chơi hết mình và cố gắng hết mình những gì mình có. Cảm ơn các anh! Trong lòng chúng tôi, các anh không thua trận!

YiHLLsND.jpgPhóng to

* Tuy kết quả cuối cùng VN không thể chiến thắng Malaysia để vào chung kết. Nhưng đối với tôi, họ đã thật sự chiến thắng. Họ chơi bóng hết mình, tấn công quyết liệt và áp đảo. Họ thể hiện tinh thần quyết tâm đến những giây cuối cùng mặc dù những phút cuối trận chỉ còn 10 cầu thủ.

Các anh thật sự đã chiến đấu hết sức mình. Đừng buồn các anh nhé, vì trong bóng đá luôn cần sự may mắn. Có lẽ trong lần này thần may mắn đã đứng về phía đội Malaysia.

Em thật sự rất tự hào về các anh. Cố lên Việt Nam!!!

Qf1n1Ypj.jpgPhóng to
Thành Lương khóc khi rời sân. HLV Calisto hò hét trong bất lực - Ảnh: Nguyên Khôi

* Thật sự thua là buồn thiệt, nhưng sau những gì các tuyển thủ thể hiện trên sân thật đáng khen và làm tôi hài lòng. Hình ảnh Thành Lương nhận thẻ đỏ rời sân và anh ấy đã khóc đã làm tôi rất xúc động.

Sau giải này thì chúng ta có thể làm lại và tôi tin tương lai bóng đá Việt Nam sẽ rất sáng sủa.

Qua đây tôi xin cảm ơn các tuyển thủ và HLV Calisto và mong ông tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúc ông và các tuyển thủ mạnh khỏe.

* Phải nói rằng, hôm nay đội tuyển chúng ta chơi rất hay nhưng chỉ có phần kém may mắn. Với bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta cũng không nên quá buồn.

Chúng ta cần nhìn lại những thất bại trước Malay sia, Philippines để chiến thắng trong tương lai. Nền bóng đá của chúng ta còn rất triển vọng với nhiều tuyển thủ trẻ đầy tài năng như Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Anh Đức...

Chúng ta cần quên đi chuyện buồn hôm nay để hướng đến thành công hơn trong tương lai

Một lần nữa xin chúc mừng thầy trò ông Calisto đã cống hiến một trận cầu đầy quả cảm và nhiệt huyết cho cổ động viên nước nhà.

Vương Huệ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên