15/06/2006 09:05 GMT+7

Trên từng cây số: Ăn trưa công sở: Qua loa là chính!

BÍCH QUY (Theo Workingbalance)
BÍCH QUY (Theo Workingbalance)

TTC - Một khảo sát gần đây trong giới công chức Anh cho thấy, những người đi làm có thói quen ăn trưa quá khủng khiếp! Có 96% người được hỏi cho biết họ ăn trưa ngay tại bàn làm việc ít nhất là 1 lần/tuần, và có tới 42% công chức đau khổ thừa nhận mình "ôm" luôn cái bàn làm việc trong giờ ăn trưa… suốt tuần!

1O9oX4TP.jpgPhóng to
TTC - Một khảo sát gần đây trong giới công chức Anh cho thấy, những người đi làm có thói quen ăn trưa quá khủng khiếp! Có 96% người được hỏi cho biết họ ăn trưa ngay tại bàn làm việc ít nhất là 1 lần/tuần, và có tới 42% công chức đau khổ thừa nhận mình "ôm" luôn cái bàn làm việc trong giờ ăn trưa… suốt tuần!

Chỉ có 4% công chức không bao giờ ăn trưa tại bàn làm việc. Bi quan hơn, có tới 62% công chức khoái ăn… qua loa, đại khái cho xong bữa trưa. Nguyên nhân là do đói quá ăn đại cho rồi, hoặc do sức ép công việc…

Những thứ khoái khẩu cho việc qua loa này luôn là những thứ "giòn miệng" (23%) như khoai tây chiên, các bịch bánh snack hoặc bánh qui (24%), họ cũng kết luôn các thứ đồ ngọt khác… Hổng biết công chức ở xứ ta có như vậy không?

BÍCH QUY (Theo Workingbalance)

Túi khôn công sở: Lợi của lười

1OT3SIH4.jpgPhóng to
Người làm công chức cần biết lười. Vì lười ở cơ quan lợi nhiều hơn hại.

● Trước hết, lười lợi cho bản thân, lười sẽ không hao tốn năng lượng nên sức khỏe bảo đảm. Cơ quan được lợi, vì không mất ngày công, lại đỡ tiền mọi người đi thăm viếng, quà cáp...

● Lười ở công chức là nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Họ giữ được sức để về nhà cho vợ con... hành, hoặc “chia lửa” cho nhau khi thực thi “nhiệm vụ” quét nhà, nấu cơm, rửa bát,...

● Công chức lười nhằm bảo vệ lợi ích cho đồng nghiệp. Nếu chăm, ta sẽ làm hết việc của người khác, dẫn đến nguy cơ họ bị giảm biên chế.

ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)

Thơ báo tường: Chẳng âu lo

Tám giờ mới tới sở làm Lý do: Đường tắc lại đang sửa lề. Chín giờ đã thấy mỏi ghê Giải lao pha một ấm chè Thái Nguyên Cả phòng xúm lại hàn huyên Chuyện nhà cửa, chuyện bên Tây, Tàu... Đội Chen-xi thua mới đau Làm mình phải đãi một chầu lẩu dê. Mười rưỡi kiếm tờ báo về Liếc qua kéo lại bị chê là lười. Mười một giờ phải nghỉ thôi Kiếm gì dằn bụng để rồi ngủ trưa. Buổi chiều lên mạng say sưa Tìm em, tìm bạn chát đùa với nhau. Bốn giờ đã ra sân sau Xúm quanh cổ vũ trận cầu gay go. Đời công chức chẳng âu lo Việc gì mà vội để cho nhọc mình.

NGÔ NẶNG (Nam Định)

Ranh ngôn công chức

gAEwhdYh.jpgPhóng to
Trong công sở, khôn cũng chết, dại cũng chết, “biết” cách... làm biếng thì sống!

TRỊNH DŨNG (TP.HCM)

Vấn đề của công chức là một việc làm bao nhiêu ngày, chứ không phải một ngày làm bao nhiêu việc!

Q. THÀNH (TP.HCM)

Mắc bệnh làm biếng đã khổ, không biết mắc bệnh làm biếng còn khổ hơn. (Vì ai cũng đùn việc cho mình hết!).

ĐẶNG XÚ HÁ (TP.HCM)

Chuyện phòng tôi: Bệnh T.K.T.!

SJoXnADQ.jpgPhóng to
Nói đến phòng làm việc của chúng tôi thì có nhiều chuyện để bàn luận, thảo luận, rồi kết luận sau cùng. Chẳng hạn như “căn bệnh T.K.T.” - tạm dịch là căn bệnh “thiếu khẩn trương”, phòng tôi mắc phải năm này lết qua năm khác. Các nhân viên ở phòng tôi đều chung một thói quen mê tín cao độ, chỉ bắt đầu làm việc thật sự khi kim giờ đồng hồ chỉ sang con số 9 đầy may mắn!

Buổi sáng thì cứ rề rà, làm rườm rà công đoạn để cho khách hàng phải ngóng cổ chờ đợi trong sự nhức xương nhức mắt vì thái độ làm việc kiểu T.K.T. của mọi người. Cũng vì muốn mua hàng giá gốc, giá chính hãng lợi tiền, mà khách hàng phải bấm bụng chờ đợi để được duyệt. Buổi sáng thì lề mề như thế, còn buổi chiều giờ làm việc chính thức là... 15h (1+5 là 6 mà 6 là 9 lộn ngược đó mà!).

Làm việc mà ngáp lên ngáp xuống uốn qua éo lại, vừa làm vừa ho hen, đấm lưng, duỗi chân, bóp tay răng rắc như là xương sắp long ra hết, khiến cho khách hàng phải ái ngại, e ngại, nghi ngại cho các nhân viên ở phòng tôi. Chưa kể có việc phải xách giấy qua phòng khác, hay lên lầu cho sếp ký, thì nội nghe họ đùn đẩy nhau để ai đi cũng phát mệt. Cuối cùng, phòng tôi phải tự phát minh ra một sáng kiến vĩ đại là tiến hành... bốc thăm để đi ký giấy. Ai xui dính phải đi thì ráng chịu, vì... số là vậy!

Thật khủng khiếp cho cái căn bệnh T.K.T., mà tên dân dã thật ra là bệnh L.B. - tức là bệnh làm biếng ấy, phòng tôi ai cũng mắc cả, mà ở thể mạn tính mới nguy!

PHẠM ĐÌNH LANG (Bình Dương)

Ngẫm thử đúng không?

W8HRVgdO.jpgPhóng to
Làm biếng là một phần tất yếu ở... cơ quan. Nếu ta không... làm biếng thì chắc chắn sẽ có người khác làm biếng... thay ta!

GAI BÔNG HỒNG (Cần Thơ)

Công việc cơ quan, nếu siêng quá, dễ bị đì, hoặc mang tiếng “lấy điểm” với sếp. Một tí làm biếng cho “bằng chị bằng em” sẽ không bị đồng nghiệp dòm ngó.

TRỊNH DŨNG (TP.HCM)

Từ điển tra ngược

Cơ quan: Là nơi công chức gặp nhau để nói chuyện trên trời dưới đất, trừ công việc.

Bàn làm việc: Vị trí bắt buộc phải ngồi ở đấy để mỗi tháng được nhận tiền lương.

Máy lạnh: Thiết bị rất cần thiết trong việc giữ chân công chức chịu ngồi trong phòng làm việc suốt 8 giờ vàng ngọc, nhất là vào mùa hè.

XUÂN THU (TP.HCM)

Kinh nghiệm làm công chức mẫn cán

JkiuiTqa.jpgPhóng to
● Máy vi tính trên bàn luôn ở trạng thái mở, mắt chăm chú vào màn hình để đồng nghiệp nhìn thấy ta “đang làm việc căng thẳng” dù có thể ta đang chơi game.

● Trên bàn luôn để vài ba tập tài liệu dạng “mở”, để sếp và đồng nghiệp nghía vào cũng thấy ta đang “nghiên kíu”, dù có thể ta đang đọc báo.

● Thỉnh thoảng mở tủ, lật cặp lục tìm tài liệu, miệng không quên kèm theo vài câu phụ họa kiểu: “Mới thấy đó mà đâu rồi?”, “Đâu rồi nhỉ?”... dù có thể ta chẳng tìm gì.

● Tay luôn cầm cây bút ở thế “sẵn sàng” làm việc, nếu kết hợp với một quyển sổ hay trang văn bản bất kỳ thì càng tốt.

● Thỉnh thoảng xách xe chạy quanh để tỏ rõ ta đi liên hệ công việc, nhớ “bắn” lại vài câu là ta đi sở này, cơ quan nọ..., dù có thể ta đang “lặn”.

● Cũng không quên đi lại phòng này, phòng nọ để tạo sự “rôm rả” của không khí làm việc, dù có thể chỉ là để “buôn chuyện”.

CAO QUỐC KỲ(Kon Tum)

---------------

Mời các bạn tham gia Gặp nhau tám giờ kỳ tới với chủ đề: CÔNG CHỨC VỚI PHE CÁNH TRONG CÔNG SỞ.

BÍCH QUY (Theo Workingbalance)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên