Hương đã dũng cảm khi nói về “trăn trở”, nhưng tôi và có lẽ như nhiều bạn đọc trẻ khác hiểu rằng “trăn trở” ở đây trước hết để chúng ta - những người trẻ - nhìn nhận rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Trăn trở để biết đánh giá, biết cách ứng xử và để sống tốt hơn. Vì khi đã biết trăn trở tức là chúng ta đã biết đặt mình vào thời cuộc, không đứng ngoài, không thờ ơ và không vô cảm. Đó cũng là một trong những đòi hỏi hôm nay của đất nước với thế hệ trẻ chúng ta.
Và tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ chúng ta ngày nay không chỉ biết trăn trở mà còn biết làm nhiều hơn cả sự trăn trở ấy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận