![]() |
Ông Thái Minh Tuấn và anh Lê Anh Tài trong buổi xuất hành |
Anh Lê Anh Tài là một thương binh hạng 1/4, bị cụt cả hai chân nhưng là một gương điển hình của nghị lực và ý chí vươn lên. Anh đã sáng chế ra chiếc xe lăn điện đầu tiên dành cho người khuyết tật, bao gồm loại xe dành cho người khuyết tật mất cả hai tay và cả hai chân.
Khởi hành vào đúng ngày Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám, cuộc hành trình của anh do Công ty TNHH Tân Thuận Thái (TP.HCM) tài trợ và theo lộ trình, anh sẽ dừng chân tại các địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng, như: Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, đền Bến Dược (TP.HCM), nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), đường Hồ Chí Minh, Cố đô Huế, cầu Hiền Lương, quê Bác… Điểm cuối của cuộc hành trình xuyên Việt của anh sẽ là thủ đô Hà Nội đúng vào ngày Quốc khánh 2-9. Tại đây anh sẽ vào viếng lăng Bác và báo công với Bác về những gì mình đã làm được.
Tâm sự trước giờ xuất hành, anh Tài tâm sự: “Cuộc hành trình này tôi muốn khẳng định những người tàn tật vẫn có thể làm được những việc mà người bình thường làm. Và đó còn là thực hiện lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”.
Theo ông Thái Minh Tuấn-giám đốc Công ty Tân Thuận Thái, nhà tài trợ cho chuyến đi này (và cả những sáng chế của anh) cho biết “Qua báo Tuổi Trẻ, tôi biết và rất khâm phục gương vượt khó, ý chí vươn lên và cả niềm đam mê sáng chế của anh Tài”. Cùng đi với anh Lê Anh Tài trong chuyến hành trình này là người bạn thương binh cùng quê và ông giám đốc Thái Minh Tuấn.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Trà Vinh cho biết: Lãnh đạo tỉnh hoàn toàn ủng hộ cuộc hành trình này của anh Tài và những sáng chế của anh đang sắp sửa hoàn tất thủ tục để xin cấp bằng sáng chế. Được biết anh Tài vừa chế tạo một chiếc xe lăn điện tặng cho em học sinh khuyết tật Nguyễn Minh Phú ở xã Thạnh Mỹ Tây-Châu Phú-An Giang qua bài viết trên báo Tuổi Trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận