03/05/2010 20:42 GMT+7

Tôi không đủ tự tin níu kéo anh

UYÊN THI
UYÊN THI

TTO - Chúng tôi yêu nhau gần năm năm. Anh đẹp trai, không trăng hoa, nhìn anh chững chạc dù chỉ mới 23.

oWjHBu3h.jpgPhóng to
Tôi không biết mình có nên níu kéo anh... - Ảnh minh họa từ tripadvisor

Tính tình chúng tôi trái ngược nhau. Tôi thích nơi đông người, tính tình vui vẻ, năng động. Anh sống nội tâm, ngại nơi đông người, không thích ngọt ngào.

Chính sự năng động đã giúp tôi thường xuyên có mặt trong các cuộc thi của trường và các cuộc thi cấp thành từ cuộc thi sắc đẹp đến cuộc thi tài năng. Mỗi lần tôi đi thi là một lần anh giận tôi. Anh sợ tôi nổi tiếng, nhiều người theo đuổi. Nhưng trái tim nhỏ bé của em chỉ có một cái tên nằm trong đó.

Và một lần trên đường về nhà sau cuộc thi người đẹp, tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy đến với tôi. Tôi bị hư một mắt, gãy xương gò má và xương mũi, gãy tay phải và nứt xương chậu. Tôi đau đớn nhưng nụ cười thường trực trên môi mỗi khi có người đến thăm. Tôi thích cười, ai cũng khen tôi cười đẹp. Nhưng đó không phải là lý do. Tôi muốn mọi người yên tâm vì thấy tôi vẫn yêu đời.

Còn anh thì khóc rất nhiều, không ăn uống và bỏ việc để đến bên tôi. Đêm nào cơn đau nhức cũng hoành hành. Tôi không ngủ được. Nhưng tâm hồn tôi lúc ấy như một vườn hoa mà anh là ông chủ siêng năng tưới nước để hoa được khoe sắc. Tôi thấy mình hạnh phúc... Bình thường anh lạnh lùng và ít khi ngọt ngào với tôi. Nhưng nay tôi bất ngờ vì con người bên trong anh. Anh nhiệt tình chăm sóc tôi, ánh mắt đỏ hoe, giọng run run. Anh làm tôi khóc theo. Thật khó tin nhưng tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian.

Mất một mắt rồi ư? Từ nay tôi không thể làm người mẫu, không thể diễn thời trang, không thể tham gia các cuộc thi người đẹp. Nhưng có sao đâu, tôi còn có anh bên cạnh. Bạn bè luôn yêu thương tôi. Tôi vượt qua cú sốc nhẹ nhàng trước sự vui mừng và nể phục của nhiều người. Ai cũng nói tôi có nghị lực phi thường. Nhưng nghị lực đó tôi không tự có được mà xuất phát từ tình yêu cao cả của anh.

Giờ đây tôi sắp ra trường, về quê công tác để được gần anh, nhưng… anh lại nói chia tay. Lý do ư? Nhà em có đạo, anh thì không, khó lắm, với lại tụi mình gặp nhau là cãi lộn y như không hạp tuổi hay có ai ngăn cản vậy đó!

Đau đớn về thể xác tôi có thể vượt qua, nhưng một vết cắt nhỏ nơi trái tim sao đau đớn đến vậy. Nếu như trước kia là một người bình thường tôi có thể tự tin níu kéo anh, song giờ đây tôi thấy mình tự ti, không lành lặn, chắc có lẽ còn nhiều người xứng với anh hơn tôi.

Tôi yêu anh nhiều nhưng không đủ tự tin níu kéo anh...

UYÊN THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên