![]() |
Trong khoảng thời gian đó chúng em rất thân nhau, có chuyện gì tụi em cũng chia sẻ lẫn nhau.
Dần dần, em cảm thấy thương, chứ không phải là thích nữa. Có lần em hỏi "Nếu mình thương bạn thì bạn nghĩ sao?". Cô ấy im lặng hồi lâu rồi nói mình còn bận học. Nhưng em nghĩ cô ấy cũng có chút cảm tình với em. Nhiều lần em nghe bạn bè kể rằng cô ấy có đi chơi với bạn khác, nhưng em không tin rằng cô ấy lại thích người khác. Cô ấy nói rằng sang năm 12 "mình đừng đi chung nữa", vì sợ ba mẹ cô ấy hiểu lầm. Thời gian đó, em cũng không thường xuyên đến nhà cô ấy nữa, rồi cô ấy vào thành phố học.
Đã 2 năm rồi mà sao trong lòng em lúc nào cũng nhớ cô ấy. Tiến sĩ ơi, có phải em đã yêu cô ấy rồi không? Bạn bè cứ nghĩ tụi em là bạn bè thân với nhau, nhưng cô ấy không hề liên lạc với em, khiến em cũng cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ em phải xử sự sao đây?
- TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: T thân mến! Những điều em chia sẻ với chương trình hết sức thật lòng. Điều này cho thấy em thật sự rất trân trọng tình cảm cũng như mối quan hệ mà em đã xác lập trong quá khứ. Thế nhưng, đấy chỉ là quá khứ, em ạ!
Thực tế đang cho thấy em và cô ấy đang xa nhau. Xa nhau không chỉ về khoảng cách địa lý, xa nhau không chỉ là do em cứ chủ động trong khi người ấy còn quá hờ hững… mà thực sự người ta chưa gửi trao những tín hiệu tích cực để thiết lập mối quan hệ này cũng như những lời phúc đáp… mà em vẫn đang âm thầm chờ đợi…
Không hẳn là người ấy chưa thổ lộ tình cảm nên mình cũng không muốn giữ tình bạn. Thực tế cho thấy, nếu cô ấy chưa có bạn trai thì em vẫn còn cơ hội em ạ, nhưng phải nhớ rằng tình yêu đích thực chỉ đến khi rung động đến từ hai phía.
Điều có thể làm bây giờ là hãy để cho thời gian lắng đọng lại. Nếu người ấy trân trọng tình cảm của em (dẫu là tình bạn) thì sự chủ động liên hệ là điều cần phải làm. Giải pháp tốt nhất bây giờ là hãy chờ đợi bằng cách bình tĩnh và kiên nhẫn. Nếu mọi sự vẫn không có những biến đổi thì em có thể can đảm rút lui. Rút lui không có nghĩa là bất lực, càng không phải là xem nhau như chưa hề quen biết hay xem nhau như kẻ thù…
Tôn trọng quyết định của người ấy, tôn trọng cách thức ứng xử của người ấy là đồng nghĩa với việc tôn trọng chính mình… Chúc em thật bình tĩnh và sáng suốt nhé em!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận