![]() |
Ảnh minh họa từ farm3.static.flickr.com |
Một lần cãi nhau cô ấy nói lời chia tay, tôi thật sự đau khổ và bất ngờ. Vài ngày sau tôi lại tiếp tục bất ngờ khi biết cô ấy có bạn trai mới.
Tôi đã cố gắng quên cô ấy nhưng không được và còn yêu cô ấy hơn. Nhưng sao cô ấy dễ dàng quen người khác vậy? Có thể là ngộ nhận không? Hơn một tháng nhưng tôi vẫn không quên được cô ấy, rồi tôi nhắn tin nói là còn yêu cô ấy lắm.
Sau lần đó chúng tôi giữ liên lạc nhau tới bây giờ (hơn một tháng). Tôi cảm nhận được cô ấy còn yêu tôi, cô ấy cũng không phủ nhận điều đó, nhưng cô ấy không biết cách để quay lại. Có lẽ vì sợ mọi người dị nghị, cũng có thể là những khó khăn gặp phải khi chia tay người kia (vì hai người ở chung nhà trọ, xét theo vai vế thì cô ấy là cô của người kia).
Giờ thì chúng tôi yêu nhau lén lút. Khi trở lại với cô ấy tôi đã chấp nhận bỏ qua những lời của mọi người rồi bạn bè, cha mẹ (ai cũng không đồng ý). Chúng tôi vẫn đến với nhau và những lần được bên nhau thì rất khó khăn, cô ấy sợ có lỗi với người kia.
Tôi buồn lắm, tôi phải làm sao đây? Nếu cô ấy muốn quay lại thì tôi phải làm sao để giúp cô ấy? Mong nhận được lời khuyên từ anh chị. Tôi đã thật sự mất phương hướng! (Một bạn đọc)
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn:
Bạn ạ, người ta thường nói “Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp. Nắng đầu mùa bao giờ cũng say. Mối tình đầu bao giờ cũng vậy. Rất đậm đà nhưng cũng đắng cay”. Cái đắng cay đó là do sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, một chút của cái tôi giữa hai người và cả những khó khăn trong giai đoạn đầu tìm hiểu về nhau thì chắc chắn việc chia tay là điều dễ hiểu nếu không khéo dung hòa, tha thứ bạn ạ. Có lẽ câu chuyện của bạn cũng rơi vào tình trạng “một chút” không hiểu nhau như thế phải không bạn!?
Dù đã chia tay nhưng cả hai người vẫn còn yêu nhau tha thiết, sẽ không là trở ngại gì nếu hai người có thể nhìn nhận lại mọi việc đã qua, bỏ qua tất cả để tiếp nối và viết tiếp câu chuyện tình tuyệt vời dang dở kia. Thế nhưng vì có những nông nổi, vì có những giây phút bộp chộp trong quyết định mà cô ấy đã có những sai lầm tiếp theo là quen một người khác trong thời gian rất ngắn.
Có thể đó là sự thay thế, sự khỏa lấp khi trong tim cô ấy thiếu vắng bạn, nhưng cũng có thể cô ấy nhìn thấy được ở người đó có những điều cô ấy cần mà bạn chưa có thì sao. Mọi chuyện vẫn phải tiếp tục tìm hiểu... Bởi lẽ nếu cô ấy rất thật lòng yêu bạn, đau đớn vì nhận ra “mình không yêu người đó” thì chắc chắn cô ấy sẽ có cách giải quyết ổn thỏa cho mối tình trái ngang này.
Tại sao cô ấy lại cảm thấy có lỗi khi đi với người mình yêu mà không nghĩ rằng mình nên rõ ràng dứt khoát với người mình không yêu - để không phải dối lừa tình cảm của chính mình và người đó!?
Tại sao lại sợ người người khác dị nghị, phản đối nếu các bạn công chính ngôn thuận quay lại hay còn nhiều điều khuất mắt khác mà bạn chưa thể tâm sự và chia sẻ với tôi!? Việc khó khăn về nhà trọ hoặc vai vế họ hàng, quen thân hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng đó không phải là lý do chính đáng hay nguyên nhân bất khả kháng để có thể giải quyết phải không?
Tìm được người mình thật sự yêu thương là điều không dễ dàng, huống chi các bạn đã có hai năm trời bên nhau, giờ vẫn còn yêu nhau thì không hà cớ gì vì những lý do chưa thật sự thuyết phục, những sự việc không phải không có hướng giải quyết để phải tiếp tục dang dở phải không bạn!? Hãy trực tiếp trao đổi những vấn đề trên với cô ấy và cùng đồng hành với cô ấy giải quyết bạn nhé!
Ngoài ra, các bạn cũng phải nghiêm khắc nhìn lại mình để có thể hiểu và thông cảm nhau hơn, hãy biết cách dung hòa và chấp nhận nhau. Không nên để tình trạng sai lầm ấy tiếp diễn. Riêng về mặt dư luận, gia đình, bạn bè có thể họ chưa có niềm tin vào tình yêu của hai bạn nên có sự phản đối như thế, nhưng nếu cả hai bạn xác định mình cần gì, điều gì là hạnh phúc với mình và cùng nhau quyết tâm nuôi dưỡng tình yêu đó “đơm hoa kết trái” thì tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ thôi phải không bạn!?
Cố gắng bạn nhé, mong nhận được tin tốt lành từ phía bạn. Thân ái!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận