![]() |
Sự thật về bức ảnh nổi tiếng giờ đã được tiết lộ - Ảnh: Getty Images |
Daily Mail ngày 12-12 đưa tin bà Katherine Lowe, 96 tuổi, người phụ nữ thứ hai từ phải sang, cho hay bức ảnh đó là thật nhưng không được chụp vào ngày quân Nhật tấn công Trân Châu cảng. “Sáng 7-12-1941, chúng tôi đều đi nhà thờ cả - bà Lowe nói với MSNBC - Chúng tôi không biết mình đang hứng chịu một cuộc chiến mà chỉ nhìn máy bay đang thả bom”.
Thực tế bức ảnh họ dùng vòi cứu hỏa được thực hiện trong một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy sau cuộc tấn công này.
“Tôi thật sự sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó”, bà Lowe nói về bức ảnh có dòng ghi chú: “Vào ngày định mệnh 7-12-1941, các cô gái của Trân Châu cảng đã dập đám cháy đang lan nhanh ở căn cứ hải quân này. Họ là những người bảo vệ đất nước đầu tiên của nước Mỹ. Từ trái sang phải: Elizabeth Moku, Alice Cho, Katherine Lowe và Hilda Van Gieson”.
Bà Lowe làm việc ở Nhà máy dứa Dole tại Honolulu (Hawaii, Mỹ) vào thời điểm Nhật tấn công Mỹ. Sau khi chiến tranh xảy ra, bà xin làm công việc kho vận thông thường ở xưởng đóng tàu hải quân Trân Châu cảng.
“Hỏa hoạn tại khu vực kho xảy ra khá nhiều và nghiêm trọng nên chúng tôi được huấn luyện cứu hỏa - bà Lowe nhớ lại - Tôi có cứu một vụ cháy thật nhưng đa số là diễn tập. Công việc rất vui vẻ và chúng tôi còn phun nước vào nhau”.
Sau này bà làm thư ký cho một văn phòng hải quân ở Trân Châu cảng rồi đến Okinawa (Nhật Bản) cùng người chồng thứ hai để làm việc cho quân đội Mỹ, cuối cùng trở lại Trân Châu cảng và nghỉ hưu. Hiện bà vẫn ở Hawaii, tại thị trấn Laie - cách Honolulu một giờ xe chạy.
Bức ảnh trên đi vào khá nhiều tài liệu lịch sử, trong đó có kho tư liệu của Getty Images, trang History Channel. Bà Lowe cho hay không hề biết bức ảnh được đưa vào sách lịch sử.
Sức khỏe của bà còn rất tốt khi nhảy điệu hula truyền thống và chơi bowling được 145 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận