05/11/2005 05:32 GMT+7

Tiếc vì nổi tiếng

N.T.ĐA (Theo AFP)
N.T.ĐA (Theo AFP)

TT - Phi hành gia Mỹ Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, nói lấy làm tiếc về sự nổi tiếng của mình. Phi hành gia 75 tuổi, chỉ huy chuyến bay của phi thuyền Apollo 11, nay cho biết ban đầu ông đã không được chọn là người đầu tiên bước chân xuống Mặt trăng ngày 20-7-1969.

WMRyPn4M.jpgPhóng to
Neil Armstrong bên bức ảnh thời làm phi hành gia - Ảnh: AFP
TT - Phi hành gia Mỹ Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, nói lấy làm tiếc về sự nổi tiếng của mình. Phi hành gia 75 tuổi, chỉ huy chuyến bay của phi thuyền Apollo 11, nay cho biết ban đầu ông đã không được chọn là người đầu tiên bước chân xuống Mặt trăng ngày 20-7-1969.

Khi trở về Trái đất, các báo cáo của ông và hai người bạn phi hành gia Buzz Aldrin và Michael Collins bị sửa đổi để có lợi nhiều cho ông, giúp ông hưởng nhiều vinh quang.

Trả lời với kênh CBS, ông nói công việc sau đó chiếm mất nhiều thời giờ khiến ông không thể chăm sóc hai con trai còn nhỏ. Sau đó ông ly dị vợ là bà Janet năm 1994 sau 38 năm thành hôn.

N.T.ĐA (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất