![]() |
Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage trong một hội nghị ở Tokyo (Nhật) hôm 6-7 - Ảnh: AP |
Thừa nhận mình là người làm rò rỉ thông tin về bà Valerie Plame, dẫn đến một cuộc điều tra liên bang, nguyên thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage nói ông không hề có ý định tiết lộ thân phận Valerie Plame. Ông xin lỗi vì sự sơ ý của mình trong cuộc nói chuyện với nhà bình luận Robert Novak và phóng viên Bob Woodward của tờ Washington Post.
Gần 3 năm qua, một cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Patrick Fitzgerald dẫn đầu đã cố tìm ra kẻ nào trong chính quyền Bush đã cố ý làm lộ nhân viên CIA Valerie Plame mà chồng bà - cựu đại sứ Joseph Wilson - cáo buộc đó là hành động trả đũa và triệt hạ uy tín ông vì ông là người chỉ trích cuộc chiến của chính quyền Bush tại Iraq.
“Tôi đã phạm phải một sai lầm kinh khủng, dù không cố ý”, Armitage nói. Ông cũng khẳng định mình không phải là một phần trong âm mưu tiết lộ thân phận Plame và cũng không biết có ai có âm mưu này hay không.
Ông kể lại mình vô ý tiết lộ chuyện của Plame với Woodward hồi tháng 6-2003 sau khi kết thúc một cuộc phỏng vấn dài dòng và buồn chán. Sau đó ông có cuộc nói chuyện trực tiếp với Novak, người đầu tiên đăng báo vụ việc này.
Armitage cũng cho biết mình hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của Fitzgerald. Ông chưa bao giờ là mục tiêu của cuộc điều tra và cũng không cần đến luật sư. Ông đã đồng ý gặp các phóng viên của CBS News vào hôm qua và tiết lộ thông tin vụ rò rỉ trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận