![]() |
Gia Uyên và những chiếc huy chương taekwondo - Ảnh: Tố Oanh |
Khi chúng tôi tìm đến, Uyên đang bị khàn giọng, “dư âm” sau cuộc trại tưng bừng cùng ban chấp hành Đoàn trường tổ chức cho khối 12 dịp 26-3. ở cuộc trại đó Uyên nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn nêu ra những khuyết điểm trong buổi họp rút kinh nghiệm: “Nhìn thấy điều chưa được lần sau sẽ làm tốt hơn”.
Từng là liên đội trưởng (Trường THCS Yên Thế), chỉ huy Đội giỏi, Uyên tích lũy cho mình những kỹ năng làm việc và bản lĩnh chỉ huy. Chưa tròn một tuổi Đoàn, Uyên đã trở thành cán bộ Đoàn học sinh, với những trăn trở cùng ban chấp hành giải bài toán làm sao kích thích hoạt động các chi đoàn mạnh, bởi chi đoàn mạnh thì Đoàn trường mới mạnh. Bạn bè, thầy cô, êkip ban chấp hành làm việc chung đều nhận xét Uyên là một cô gái có cá tính mạnh, quyết đoán, năng động và đa tài.
Tiêu chuẩn bình chọn năm thứ 11 này cao hơn các năm trước, năm học 2005-2006 phải đạt HS xuất sắc, điểm trung bình của học kỳ 1 năm học 2006-2007 tối thiểu 8,5 và không môn nào dưới 7,0. Đây là năm đầu tiên có cuộc bình chọn 10 gương mặt tiêu biểu nhất trong số được trao giải (239 bạn) bằng thảo luận và bỏ phiếu kín; không cơ cấu vùng miền. (Anh Nguyễn Minh Dũng - trưởng Ban thanh niên trường học T.Ư Đoàn, thường trực hội đồng bình chọn giải thưởng Lý Tự Trọng) |
Tan học, theo Uyên đạp xe về nhà ở một con hẻm ngoằn ngoèo đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trong ngôi nhà đơn sơ, đơn chiếc, đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều huy chương taekwondo trong các giải thi đấu cấp quận, toàn thành. Cô cán bộ Đoàn cao 1,63m, nặng 57kg đang là đai đen nhất đẳng môn võ này. Hiện ở sân võ, Uyên phụ trách dạy một lớp miễn phí, còn ở trường thì phụ thầy thể dục dạy võ cho lớp (taekwondo là môn thể thao HS tự chọn trong môn thể dục).
Có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng đôi mắt cô học trò này lại đỏ hoe khi tâm sự về gia đình. Không sống với ba từ năm học lớp 1, mọi thứ Uyên đều phải cố gắng tự lập. Bóng đèn hư, khiêng vật nặng, hay những thứ lặt vặt trong nhà Uyên đều có thể làm giúp mẹ. Thu nhập nghề thợ may, dạy kèm của mẹ bao năm qua chỉ đủ cho Uyên đến trường.
“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, Uyên ghi nắn nót câu dặn dò của mẹ trên tập lưu trữ thành tích học tập. Uyên đang mơ ước một chiếc “huy chương vàng” ý nghĩa: giảng đường đại học với công việc của một người bác sĩ tương lai.
Danh sách 10 gương mặt tiêu biểu trong HS được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2006-2007 1. Giáp Thị Liễu - lớp 12B THPT chuyên Cao Bằng 2. Phan Trần Hồng Hà - lớp 12 hóa THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng 3. Đỗ Xuân Khánh - lớp 12 Pháp THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 4. Hà Việt Phương - lớp 12A THPT Lê Hữu Trác 1, Hà Tĩnh 5. Lê Diệu Linh - lớp 11A THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội 6. Trần Thị Bích Vân: lớp 12B1 THPT chuyên Lê Quí Đôn, Đà Nẵng 7. Lê Trần Tiểu My - lớp 12T THPT chuyên Lê Quí Đôn, Bình Định 8. Huỳnh Nhã Yến - lớp 11A1 THPT Tháp Mười, Đồng Tháp 9. Lâm Thị Si Mai - 11A3 THPT Nguyễn Khuyến, Sóc Trăng 10. Nguyễn Thu Gia Uyên - 10A3 THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận