01/05/2005 22:50 GMT+7

Thông điệp yêu thương

TTO
TTO

TTO - * Gửi ông xã. Ông xã ơi, không biết sao mà yêu ông xã quá ông xã ơi - dù biết là yêu nhau sẽ gặp nhiều khó khăn... Ông xã biết không, những lúc ông xã cười, bà xã thấy vui lắm...

swmD2yMR.jpgPhóng toTTO - * Gửi ông xã. Ông xã ơi, không biết sao mà yêu ông xã quá ông xã ơi - dù biết là yêu nhau sẽ gặp nhiều khó khăn... Ông xã biết không, những lúc ông xã cười, bà xã thấy vui lắm...

sushi_tuki@...

* Cánh cụt yêu thương! Vậy là em đã dần lấy lại thăng bằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không em? Sự tự tin và niềm vui trong ánh mắt của em đã nói lên tất cả, anh đã nhìn vào đôi mắt ấy và thấy em vui lắm… Anh tự hào về em.

Anh mãi luôn bên em với tình yêu của mình. Nhờ thông điệp này anh muốn nói cho cả thế giới này biết rằng: ”Hà mã yêu cánh cụt nhiều nhiều “..

HỒ QUANG HUY

* Nếu chỉ có thể nói được một lời sau cuối và chỉ nói được với một người, thì đó sẽ là "Em yêu anh"

nectar49qb@

* Thu Lê yêu nhiều!!! Dù mai này chúng mình không ở bên nhau mãi mãi thì mong Lê hãy xem mình như bạn nhé! Mình không trách gì Lê đâu... Lê có hiểu mình đang nói gì không! Thực sự mình rất yêu Lê. Nhưng có lẽ ông trời không cho hai chúng mình gắn bó với nhau. Mình chúc Lê hạnh phúc và mạnh khoẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi là bạn tốt của mình nhé!

THANH NHÂN

* Quen em một năm rồi, có những lúc anh đến, có những lúc anh không. A không đến không có nghĩa là anh không muốn hay đã quên em, mà anh rất muốn. Chỉ có điều, cái cách mà em cư xử với anh, anh cảm thấy mình bị xem thường, anh rất buồn vì điều đó. Anh không chấp nhận như thế cho dù anh có yêu mến em như nào đi nữa. Sau này cũng vậy, có yêu hay lập gia đình với người nào đó thì đấy là yếu tố đầu tiên anh phải xét, vì người đó là cả cuộc đời anh.

Anh từng nói với em rồi, hãy cho anh cơ hội, cuộc sống như thế nào là ở chính mình Hạnh ạ.

Leau

TRAN HOANG TUAN

* Gửi Ngô Mộng Tú: Em ơi, em có biết là đã bao nhiêu lần anh muốn nói lời yêu em chưa! Đã có bao lần anh muốn từ bỏ, hy sinh tất cả để được có em... Anh biết rằng em là tình yêu đích thực của anh, em sẽ làm cho anh thay đổi cuộc đời, thay đổi hoàn toàn tính cách của anh. Anh muốn gửi những lời đầy yêu thương này đến người yêu bé bỏng và dịu hiền của anh! Mong em sẽ hiểu và yêu anh nhiều hơn những gì mà anh đã dành cho em!

BUI THANH LAM

* Mình biết cậu đã ra trường và đang công tác ở Long Xuyên - An Giang phải không? Thời gian qua mình vẫn chưa gặp lại cậu nhưng tình bạn của mình vẫn dành cho cậu trọn vẹn. Mình chúc cậu luôn vui khỏe và thành đạt, mình mong có ngày được gặp lại cậu và được cùng cậu một lần đối ẩm!

NGUYEN HOANG PHU - Vĩnh Thuận, Trà Ôn, Vĩnh Long

* Giá như mà... Nhưng thật ra anh đã đón nhận điều ấy rồi cơ mà? Hai chúng mình đã có những khoảng thời gian và những ước mơ cho gia đình nhỏ của chúng ta đẹp lắm mà anh? "Trước khi đi làm anh sẽ hôn con rồi mới hôn em, em đừng ganh tỵ với con nha"... Vậy là do đâu?

Anh chỉ bảo rằng vì em quá thông minh và lặng lẽ rời xa em, em vẫn còn yêu anh...

s.y@

* Liệu thời gian có thể giúp ta quên đi một người? Đã gần 3 năm trôi qua, thế mà tình cảm của Nhóc vẫn vậy. Mong rằng "người ấy" của Nhí sẽ chăm lo và yêu thương Nhí thật nhiều nhé, điều mà Nhóc đã không làm được và không còn cơ hội để làm lại nữa! Chúc Nhí hạnh phúc!

Nhóc gởi Nhí Ù

* Anh thật ngỡ ngàng và không tin vào sự thật. Anh nghe mọi người nói nhưng anh không tin bởi vì tình cảm anh dành cho em quá lớn. Anh như sụp đổ, không phải vì anh ghen tức mà vì em quá phũ phàng...

LE LAP

* Darling!Cry on my shoulder là ca khúc mà anh và em đều yêu thích, chẳng phải bản tình ca như những người khác mà đó là bờ vai của chúng ta đúng không anh! Em biết sẽ còn rất nhiều khó khăn em sẽ vượt qua, tất cả đơn giản một điều là em có tình yêu của anh. Em yêu anh nhiều lắm và tình yêu của em sẽ là sức mạnh cho anh. Em yêu anh...

PHUONG ANH (Nghệ An)

* Cún con của em! Xa anh cũng gần trọn 3 tháng mà em những tưởng 3 thế kỉ... Từ khi được anh quan tâm, được anh yêu thương, em thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ và yêu đời hơn... Cảm ơn anh yêu của em! Em sẽ mãi mãi bên anh, mãi mãi yêu anh...Chúng ta sẽ đi đến tận cùng của con đường hạnh phúc, anh nhé! Em thương yêu của anh

Heo con

* Cách đây 20 năm anh và em học cùng trường ĐH. Cách đây 16 năm anh và em cùng làm cơ quan. Nhưng tình yêu đã không đến. Và bây giờ lại cùng đi học, tình yêu lại đến trong lứa tuổi xế chiều. Trong anh và em đã trổi dậy mặn nồng và say đắm của tuổi trẻ ngày nào. Điều gì đã đến, sẽ đến và như thế nào hỡi Em.

TIMI

* Không hiểu sao lần đầu tiên gặp anh, em bối rối, xao xuyến đến lạ lùng... Bao nhiêu sự chân thành và hy vọng đều giành cho anh để rồi bây giờ trái tim em tan vỡ. Như vậy cũng tốt, anh dứt khoát, em sẽ cố quên... Nhưng em không thể nào hiểu được tại sao anh đùa giỡn với tình cảm của em như vậy? Em đáng ghét đến vậy sao?

PHUONG HUYNH

* Hình ảnh của anh không bao giờ phai nhạt trong tâm trí em. Thế là đã hơn 2 tháng em không gặp anh rồi, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì về em nhưng em nhớ anh thật nhiều, em không hiểu vì sao anh lại xa em, hãy cho em một lời giải thích và mong nhận được hồi âm của anh với em.

wangfa88@

* Bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến cho "một nửa" của mình, nội dung không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Thông điệp yêu thương.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên