08/05/2009 00:12 GMT+7

Thoát khỏi "ghê sợ" cách nào?

L.T.T.L. (TP.HCM)
L.T.T.L. (TP.HCM)

TT - Từ một sai lầm trong chuyện tình cảm, bạn L.T.T.L. bị “đeo gông” suốt mấy năm trời. Xin trích đăng lá thư của người bạn gái đang “sống trong sợ hãi” này để bạn đọc cùng tìm cho L. một lối thoát...

Cách đây ba năm mình quen H. ở chung khu nhà trọ. Quen nhau ít lâu mình mới biết H. rất ích kỷ. Anh ta giữ mình như vật sở hữu, bắt mình cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ. Chỉ một số lạ gọi vào máy của mình là H. tra hỏi đến cùng. Mình cũng không thể đi chơi đâu mà không có H.. Có lần H. đã cố ý phá không cho nhóm bạn trai thời phổ thông từ Thủ Đức vào thăm mình.

Lúc cãi nhau, H. nói những lời rất khó nghe, tục tĩu. Mới đây H. đã đấm mình gãy xương mũi. Mình thật hối hận vì lúc đó đã không dứt khoát chia tay. Anh ta nói nếu bị mình bỏ thì anh ta không còn muốn sống khiến mình mủi lòng. Anh ta còn hăm dọa tìm đến tận nhà mình ở dưới quê để phá.

Quen nhau được nửa năm thì mình bị anh ta lấy mất đời con gái. Mặc dù ít quan hệ nhưng hằng ngày H. vẫn bắt mình cho đụng chạm cơ thể để thỏa mãn. Càng ngày mình càng thấy ghê sợ và xấu hổ.

Mình chẳng bao giờ chia sẻ buồn vui được với H.. Mặc dù H. nói yêu mình nhưng có lẽ H. yêu chính bản thân hơn. Anh ta đòi sống chung, mình không đồng ý thì cản trở mình ở ghép với người khác để anh ta tiện qua lại giám sát.

Những lúc bình thường H. đối xử với mình khá tốt (dẫn đi ăn, đưa đón đi học...). Nhưng tất cả chỉ theo ý anh ta, không hề biết mình muốn gì và cần gì. Mình là một người con gái có cá tính, lại dễ nhìn, học giỏi và cũng có nhiều người theo đuổi nên không thể nhường nhịn anh ta được. H. muốn cưới mình sau khi ra trường, nhưng có một người chồng như vậy chắc mình sẽ khổ suốt đời.

Trong số những người theo đuổi mình có một bạn học cũ. Chúng mình trò chuyện bằng cách nhắn tin đã hơn một năm rồi. Bạn ấy nhiều lần hẹn nhưng mình chỉ gặp được một lần vì bị H. giám sát. H. không hề hay biết và cả người bạn đó cũng không biết chuyện mình và H. Chúng mình nói chuyện khá hợp và bạn ấy có thể chia sẻ những tâm sự của mình... Mình định học xong ĐH sẽ trốn khỏi TP nhưng lo H. tìm đến gia đình quậy phá. Mình phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” này?

* “Học cách để làm bạn với con trẻ” là chuyên đề sinh hoạt dành cho các ông bố bà mẹ sẽ diễn ra lúc 8g ngày 9-5 tại số 83 đường số 3, P.Bình An (Q.2, TP.HCM). Miễn phí tham dự. Đăng ký qua số ĐT: 0918.28.38.48 hoặc 0909.545.989.

* “Chiếc bánh hòa bình” là chương trình do Trung tâm Các giá trị sống (Living Values) tổ chức dành cho các bạn 8-14 tuổi sẽ diễn ra lúc 9g30 ngày 17-5 với các bài tập thư giãn, trò chơi tăng cường sự hợp tác, trí tưởng tượng và sáng tạo. Đăng ký tham dự: (08) 38991627 (8g30-11g30, 16g30-18g).

L.T.T.L. (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên